From: V.X.S.
Sent: Monday, May 10, 2010 9:43 AM
Gửi Mai,
Theo như những dòng tâm sự của em, anh hiểu rằng hiện giờ em rất lo sợ về việc này. Em lo bởi vì nếu em chấm dứt với hắn thì sẽ bị những lời đe dọa của hắn hành hạ. Em cũng lo sợ về những việc mà mình trải qua sẽ làm em không thể yêu thêm một người nào nữa.
Thực tình em biết không, bạn gái anh cách đây 4 năm khi anh ở Sài Gòn cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Chỉ có điều hồi đó anh và cô ấy quan hệ với nhau là hoàn toàn tự nguyện. Khi cô ấy nói rằng mặc dù yêu anh nhưng vẫn không thể quên được người yêu cũ và muốn quay trở về với anh ta, anh cũng rất đau lòng, và cũng từng dọa cô ấy rằng “nếu bỏ anh thì anh sẽ kể hết cho ban trai cũ của cô ấy nghe về mối quan hệ giữa anh và cô ấy”.
Nhưng rốt cuộc, nói chỉ để mà nói, anh không đủ bản lĩnh để làm điều đó em à. Không phải vì anh sợ, mà bởi vì anh cũng cảm thấy mình là người gây ra hậu quả. Như thế đối với cô ấy, nếu anh làm thế trong mắt cô ấy anh sẽ mãi mãi là người đáng khinh. Em biết không, cô ấy và anh quan hệ với nhau rất nhiều, và cũng từng phải đi phá thai, mỗi khi hai người bên nhau thì cảm giác đó đều không thể cưỡng lại được. Nhưng rốt cuộc thì cô ấy vẫn quyết định quay lại với người đó.
Em thấy đấy, nếu cô ấy sợ bị anh làm những việc không hay thì có quyết định như thế không? Đàn ông kẻ nào cũng có tính sĩ diện em ạ? Em không thể dứt khoát, và vẫn phải chiều anh ta là do anh ta thấy em quá nhu nhược thôi. Anh thử hỏi nếu anh ta làm thế với em, thì anh ta được lợi gì, rồi gia đình anh ta nữa… Em cứ thử thách đố anh ta để anh ta làm điều đó sẽ ra sao?
Quan trọng là em phải thật mạnh mẽ và dứt khoát lên, em phải nghĩ tới tương lai của mình, em còn phải có gia đình, rồi phải sinh con. Liệu em muốn để mình phải chịu đau khổ cả về thể xác lẫn tâm hồn mãi? Em nghĩ ba mẹ em có khổ sở nếu thấy em rơi vào tình cảnh như thế mãi không?
Em còn có tương lai, rồi cũng phải yêu nữa, anh không nghĩ rằng nếu em tìm được người thực sư yêu em, người đó lại bận tâm tới quá khứ của em. Vẫn còn có nhiều người đàn ông tốt lắm em.
Khi anh đọc câu chuyện của em, anh có cảm giác như là một phần trong câu chuyện, vì nó quá giống với chuyện tình của anh cách đây 4 năm, và điều đó khiến anh tới giờ vẫn cảm thấy khó yêu thêm lần nữa.
Anh rất hy vọng cùng em chia sẻ, tâm sự với nhau trong cuộc sống. Đừng ngại khi liên lạc với anh nhé.