From: duocsi vietnam
Sent: Thursday, May 13, 2010 10:28 PM
Tôi đã rất tức giận và buồn khi đọc những dòng tâm sự đầy nước mắt của Mai bởi 2 điều. Một là thằng đàn ông kia thật đáng khinh. Hai là Mai và gia đình bạn thật đáng thương. Đây cũng là lần đầu tiên tôi viết bài trên VnExpress.net, có lẽ một phần vì tôi cảm nhận được sự giằng xé và khổ tâm trong bạn, tôi cũng chỉ muốn chia sẻ đôi điều, mong rằng có thể phần nào giúp bạn cảm thấy tự tin hơn khi đưa ra lựa chọn cho mình.
Thứ nhất và cũng là điều quan trọng nhất, đó là bạn cần xác định lại xem, bạn có còn một chút tình cảm gì với con người đó không? Và cho dù là có thì bạn cũng nên xem xét kỹ lưỡng đó là thứ tình cảm gì?
Thứ hai, sau khi bạn đã xem xét kỹ, bạn sẽ có 2 lựa chọn, một là bỏ con người đó và hai là cứ tiếp tục làm nô lệ tình dục cho "hắn". Nếu bạn lựa chọn cách hai thì không cần phải nói nữa rồi, nhưng nếu bạn muốn thử cách một chắc hẳn bạn sẽ có 2 điều phải lo ngại. Một là ảnh bạn đi phá thai sẽ bị tung lên mạng, bị tung ra ngoài và cả họ hàng, bạn bè của bạn sẽ biết tin và sẽ xa lánh bạn... Hai là uy tín, thanh danh của ba má bạn sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí gia đình bạn sẽ phải lâm vào tình trạng rất tồi tệ (liệu đó có phải là thứ mà bạn nghĩ tới hoặc kẻ đó đã đe dọa bạn không?). Tới đây có lẽ đã tương đối rõ ràng về ý của tôi rồi, tôi xin đưa ra vài lời khuyên nhỏ sau đây:
Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bạn cũng cần làm điều này, đó là hãy tâm sự hết mọi chuyện và suy nghĩ với ba má bạn. Hãy xin ba mẹ tha thứ vì những gì đã gây ra cho ba mẹ. Tôi tin rằng ba mẹ sẽ tha thứ cho bạn vì thực sự bạn cũng đã phải chịu đựng quá nhiều vì suy cho cùng cũng chỉ vì chút bồng bột của tuổi trẻ và một chút thiếu dứt khoát của con gái.
Ngay sau đó bạn hãy gọi cho người con trai đó, hãy nói thẳng với anh ta về những gì anh ta đã làm với bạn, nếu anh ta chỉ cần thân xác bạn, thì anh ta đã có đủ rồi và hãy chấm dứt ngay mối quan hệ với người con trai đó, với gia đình đó (có thể là trừ em gái của anh ta). Vì theo tôi thấy thì ba mẹ của anh ta cũng không phải loại người tử tế khi để con trai của mình có thể làm như vậy với một người con gái. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với điều xấu nhất có thể xảy ra đó là những bức ảnh, thông tin về chuyện của bạn lộ ra ngoài, và tất nhiên bạn cũng nói với bố mẹ về điều đó, bố mẹ bạn sẽ ủng hộ bạn thôi, đừng lo lắng.
Tiếp theo bạn hãy dành thời gian, tâm chí cho việc học tập, tham gia các hoạt động xã hội... Xã hội không ai có thể cười chê bạn nếu bạn đóng góp xây dựng xã hội, bạn sẽ vẫn được tôn trọng như những con người lao động khác. Tham gia mở rộng những mối quan hệ xã hội, bạn bè sẽ giúp bạn rất nhiều.
Bạn hãy dũng cảm đối mặt với những gì đã và có thể xảy ra với mình. Bạn từng bị kẻ đó dìm xuống vũng bùn của đau khổ và dằn vặt, bây giờ là lúc bạn đứng lên để thực hiện lý tưởng của mình. Bạn hãy sống vì lý tưởng của mình, đừng sống với những suy nghĩ xa vời, những suy nghĩ yếu đuối sẽ chỉ làm cho bạn ngày càng dấn sâu vào và không thể thoát ra được.
Tôi cũng chỉ giống như một ngọn gió thổi qua đời bạn thôi, có thể bạn sẽ mãi mãi không biết tôi là ai, nhưng điều đó không quan trọng, vấn đề là bạn sẽ sống tốt hơn và mạnh mẽ hơn. Khi bạn làm một điều gì đấy có tính chất quyết định vận mệnh, đừng suy nghĩ tới rủi ro vì khi đó mọi rủi ro đều đặt sau lý tưởng của bạn hết.
Bạn hãy cố gắng lên nhé, sống tốt và báo hiếu cha mẹ, trả ơn xã hội. Và khi bạn đã có thể sống thanh thản, hãy tha thứ cho kẻ đó, và kẻ đó chắc chắn sẽ phải chịu những điều đau khổ nhất có thể vì sự hèn nhát, và xấu xa mà hắn đã gây ra. Nếu bạn cần tâm sự gì thêm thì cứ gửi bài lên VnExpress.net, tôi sẽ giúp đỡ bạn.
Thân ái!