From: chuthanhthanh hoang
Sent: Monday, May 03, 2010 10:54 PM
Chào Mai!
Khi nghe câu chuyện của em, thực sự là chị cảm thấy rất thương em. Đầu tiên phải nói rằng em là một cô gái ngoan, chỉ vì thiếu sự từng trải trong cuộc sống nên vô tình đã vướng vào một chuyện hối tiếc.
Trước hết phải nhìn lại người yêu của em, theo chị cảm nhận thì có lẽ từ nhỏ em đã quen được anh ta cưng chiều, chia sẻ nên có lẽ đã nảy sinh tình cảm thật sự. Còn về phía anh ta việc đối xử với người yêu của mình như vậy là không thể chấp nhận được, mặc dù thực lòng qua câu chuyện chị cũng chưa khẳng định được tình cảm của anh ta dành cho em trước kia có nhiều hay không?
Những lúc này em phải thật sáng suốt và bản lĩnh để nhìn nhận vấn đề nhé. Em à, bố mẹ nào cũng rất thương giọt máu của mình. Bố mẹ nào cũng mong con cái hạnh phúc. Nhìn thấy em như vậy chắc chắn mẹ đau lòng nên mới quát mắng thôi, em đừng trách mẹ nhé!
Về phía gia đình anh ta đối xử với em và gia đình em như thế là không được, hai gia đình đã sống gần với nhau từ nhỏ lẽ ra chuyện của bọn trẻ phải chung tay mà giải quyết, đằng này lại để người phải chịu hậu quả là em. Còn anh người yêu đã lấy đi nhiều thứ của em như vậy giờ lại quay lưng đối xử tàn nhẫn rồi có ý định bỏ, rồi dùng bạo lực và đe dọa thì thực sự em không thể tiếp tục mối quan hệ này được.
Kiểu người như vậy không xứng đáng để em phải quan tâm đâu. Nhưng có điều em phải xử trí sao cho khéo. Việc anh ta nói đã chụp được ảnh em phá thai thì em phải xác minh lại thật khéo vì theo chị được biết tất cả thủ thuật đặc biệt là thủ thuật phá thai không bao giờ các y bác sĩ cho người nhà vào xem cả. Có lẽ đó chỉ là lý do để anh ta dọa em chăng?
Mà một mặt hai gia đình lại gần nhau nên việc tiếp xúc hằng ngày là không thể tránh khỏi. Em thử có ý kiến với bố mẹ là gia đình có thể tạm chuyển tới một nơi khác sinh sống để tránh căng thẳng hằng ngày trước đã. Đổi số điện thoại để cắt hết liên lạc với họ rồi từ từ em nói chuyện tâm sự với gia đình để tìm hướng giải quyết tiếp.
Chị nghĩ là em phải tránh xa con người đó càng xa càng tốt. Em còn rất trẻ, còn tương lai ở phía trước. Cuộc đời dài lắm và còn nhiều khó khăn nữa mà em phải trải qua. Chỉ một thời gian nữa thôi là vết thương sẽ lành, chị tin là em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Và em phải có lòng tin vào gia đình nhé, vì không ai thương em hơn bố mẹ đâu.
Chúc em luôn vững vàng trong cuộc sống.