From: Nguyen Hong Le
Sent: Tuesday, May 04, 2010 12:14 PM
Chào em gái,
Cho phép chị gọi em như vậy nhé, vì em cũng vừa tuổi em gái chị. Đọc qua bài viết của em, chị chỉ thấy thương em. Mẹ em đã nói đúng, một phần lỗi là ở em. Nhưng cốt lõi của vấn đề là do em quá thiếu kinh nghiệm sống, thiếu cả sự hiểu biết pháp luật.
Em tưởng rằng trong khi em đang là người yêu của anh ta, đang là nô lệ của anh ta thì anh ta và gia đình không đi bêu xấu em hay sao? Họ vẫn đi kể xấu em đó. Và chị tin chắc rằng gia đình anh ta sẽ không bao giờ hỏi cưới em cho anh ta. Vì thật ra, tự em đã hạ thấp bản thân mình trước họ.
Chị phải công nhận gia đình anh ta đúng là loại thần kinh thép, và quá dã man. Hai gia đình là hàng xóm bao nhiêu năm mà họ lỡ cư xử như vậy. Em đừng hy vọng gì ở họ, đừng hy vọng họ thương em, tôn trọng em như xưa. Vì hành động của họ chứng minh họ không có tình thương.
Mẹ em, theo như em nói là người yêu thương em, dậy dỗ em nghiêm khắc. Nhưng hình như mẹ em cũng không biết cách giải quyết vấn đề. Tại sao lại vứt thuốc tránh thai của em đi, trong khi biết thừa bọn em vẫn quan hệ với nhau? Chẳng lẽ mẹ em nghĩ rằng vứt đi thì bọn em không quan hệ với nhau hay sao?
Mẹ em cũng là người phụ nữ quá gia giáo, và khi con phạm phải sai lầm thế này thì cho đó là việc xấu xa và cũng cố cắn răng chịu đựng, cho mọi thứ xuôi theo dòng nước. Lỗi là tại gia đình em cho đó là việc xấu. Chính vì thế anh ta mới có cơ hội để chà đạp lên em.
Hãy tỉnh lại trước khi mọi chuyện còn quá muộn. Người đàn ông như vậy thì dù có con với anh ta rồi cũng nên bỏ anh ta đi, chứ đừng nói là chưa có gì ràng buộc.
Chị nghĩ thế này em xem có được không nhé. Em bỏ anh ta đi, học xong đại học cố gắng ra nước ngoài học cao học, rồi thời gian sẽ giúp em quên hết và hạnh phúc mới sẽ đến.
“Chữ trinh đáng giá ngàn vàng”, các cô gái ngày nay cũng vẫn nên tôn trọng câu nói này, nhưng nếu lỡ để xảy ra như em rồi, thì không có nghĩa là đã hết, không có nghĩa là phải chết.
Cuộc sống mà em đang sống đúng là địa ngục, và nếu phải sống như thế thì thà chết còn hơn. Tại sao em và gia đình em không nghĩ đến đấu tranh. Sống là chiến đấu, em hãy cố gắng lên. Nếu cứ im lặng là gia đình em đang đồng lõa cho hành động bỉ ổi của anh ta đấy.
Chúc em bình tĩnh, sang suốt và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Nguyen Hong Le