From: Dang Cafe
Sent: Friday, May 07, 2010 8:31 AM
Mai à,
Chị chỉ hơn em 3 tuổi và khi bằng tuổi của em chị cũng gặp phải tình trạng y như em vậy. Nhân chuyện của em, chị muốn sẻ chia về chuyện của bản thân mình, mong em vững vàng hơn, em nhé.
Gia đình chị không khá giả như gia đình em, nhưng em biết đấy quan niệm giáo dục con cái của gia đình Việt Nam, đặc biệt là giáo dục con gái thường rất nghiêm khắc, mọi người khó chấp nhận một người con gái sa ngã. Chị cũng lớn lên với đầy đủ yêu thương bao bọc của bố mẹ nhưng đến năm 18 tuổi chị bắt đầu phải xa nhà đến 700 km để học ĐH.
Một đứa con gái vốn sống yên ấm bên gia đình giờ xa bố mẹ như thế cảm thấy thiếu thốn tình cảm thế nào, chắc em cũng hiểu, lại cộng thêm việc có chút nhan sắc, được nhiều người theo đuổi nên chị đã ngã vào lưới tình ngay từ năm đầu ĐH. Người này là đồng hương của chị, hơn chị 4 tuổi và trên chị 2 khóa.
Ban đầu mọi chuyện rất êm đẹp, kể cả chuyện "lần đầu tiên" cũng rất tự nhiên (chị không muốn nói thêm) nhưng càng về sau mọi chuyện càng tồi tệ. Chị cũng "dính" 2 lần và cả 2 lần đều đi phá. Những lần đó chị thực sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Em biết không, khi biết mình có thai, lúc đầu chị cương quyết giữ lại nhưng kẻ đó đã nói: "Đôi chân của anh chỉ có thể gánh vác được bản thân anh, nó chưa đủ sức để gánh vác thêm nữa".
Chị ê chề, đau đớn! Sau 2 lần đó chị cảm thấy coi thường con người này, thậm chí nguyền rủa mình sao lại yêu một kẻ như vậy. Chị ít nói chuyện với hắn hơn, nhưng chị càng im lặng hắn càng nổi điên lên, hắn uống rượu và ghen tuông như một con thú.
Ban đầu mỗi lần ghen hắn chỉ mắng chị, sau thì chửi chị và rồi tát chị. Cố gắng níu kéo một năm rưỡi, trong một lần ghen tuông hắn đã đánh, bóp cổ chị, đạp đầu chị vào tường và tát như thể đang đánh một kẻ thù truyền kiếp. Sau lần này chị không thể chịu đựng hơn và cương quyết chia tay.
Hắn khóc lóc, xin chị tha thứ (việc làm thường xuyên của hắn sau những lần mắng mỏ, xỉ vả chị) nhưng chị vẫn cương quyết đoạn tuyệt. Một buổi tối sau khi uống rượu, hắn đến chỗ chị và hỏi chị còn yêu hắn không, chị trả lời không, em thử đoán xem hắn đã làm gì? Hắn quay đi, ra đường chửi to rằng chị là con đĩ, con cave, nói rằng hắn chỉ cần chị để qua hết đời sinh viên. Vậy đấy!
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại, nửa năm sau đó chị luôn sống trong lo sợ, chị hoảng loạn thực sự. Hắn đòi quan hệ với chị, thậm chí còn dơ thứ bẩn thỉu ấy ra trước mặt chị. Chị từ chối hắn dọa sẽ gọi điện về nói mọi chuyện cho bố mẹ chị biết. Rồi đi đâu hắn cũng rêu rao chị là con đĩ, con cave, hắn miệt thị chị trước mặt bạn bè chị, bạn bè hắn và những người xung quanh. Thậm chí hắn thường xuyên cậy cửa phòng trọ của chị để vào phòng chị.
Chị đã sống những ngày như vậy đấy, có lẽ còn khủng khiếp hơn em phải không? Sau đó chị đã phải ghi âm lại những lời nói và hành động của hắn, dọa sẽ kiện hắn, sẽ gửi lên cơ quan của hắn thì hắn mới buông tha cho chị đấy. Đã hai năm sau chuyện đó rồi, giờ đây chị đã thành thân với người thực sự yêu và nâng niu chị. Trước khi yêu nhau chị đã thành thật nói rõ mọi chuyện cho chồng của chị biết.
Nhưng một điều nữa chị mong em không gặp phải đó là vì đã phá thai 2 lần nên vùng kín của chị bị viêm nhiễm, cách đây 3 tháng chị lại có thai nhưng chửa ngoài dạ con nên phải mổ và cắt đi một bên vòi trứng. Giờ đây khả năng có thai của chị chỉ còn 50%. Chị nói chuyện này ra không phải để dọa em mà là để sau này, khi em xây dựng gia đình nên khám phụ khoa cẩn thận rồi hãy có thai, nếu không sẽ rất ảnh hưởng đấy.
Vững vàng lên em nhé, em còn đang có bố mẹ bên cạnh và cuộc sống vẫn còn những người tốt, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để mình đặt lòng tin, em ạ!