Từ: thuyduong
Đã gửi: 21 Tháng Sáu 2011 1:38 CH
Gửi anh!
Nếu muốn đưa ra sự lựa chọn sáng suốt, anh hãy bình tĩnh và khách quan phân tích nguồn gốc mọi vấn đề. Ba mẹ anh có những hành động cấm đoán anh và chị ấy, suy cho cùng đều xuất phát từ tình yêu dành cho anh, và niềm tin rằng chị ấy không thể mang hạnh phúc cho anh. Vậy thì anh và chị hãy chứng minh hạnh phúc của mình cho ba mẹ thấy, và mọi thứ sẽ ổn thỏa theo sau.
Hãy cho ba mẹ thấy ảnh hưởng tích cực của việc có chị ấy bên cạnh đến cuộc sống của anh, thành công của anh, và hãy biểu lộ những bằng chứng rõ ràng về hạnh phúc chị ấy mang đến cho anh trước ba mẹ. Không thể một sớm một chiều thì đành mưa dầm thấm đất. Nước mắt nào mà chẳng chảy xuôi.
Về lựa chọn bỏ người yêu, bỏ con mình của anh, chưa xét đến ảnh hưởng tồi tệ của nó lên cuộc đời của cả hai người đó, anh hãy phân tích ảnh hưởng của nó với chính mình trước đã. Cái gì làm cho anh duy trì tình cảm ấy 7 năm, vượt qua thử thách của thời gian, khoảng cách, cả sự phản đối của ba mẹ cũng không làm anh nản chí. Tình cảm đó xây dựng trên cái gì mà bền chắc đến vậy?
Anh từ bỏ con, liệu có mang lại hạnh phúc cho anh? Khi có những đứa con mới, anh có thoát được nỗi ám ảnh bỏ rơi đứa con này của mình không? Anh có chắc rằng mình sẽ thanh thản cho đến ngày nhắm mắt? Ảnh hưởng của việc này đến chị ấy và con anh thì chắc anh cũng đong đếm được. Nhưng không biết anh có nghĩ tới ảnh hưởng của việc không có niềm tin vào người cha, đến sự phát triển tinh thần của một đứa trẻ hay không?
Hình ảnh người cha có ảnh hưởng quyết định đến thế giới quan và là nhân tố cốt lõi hình thành những niềm tin, hệ thống quan niệm của đứa con, điều này thì em biết vì em từng trải. Khi nó lớn lên, làm sao kêu nó tin vào tình yêu và hạnh phúc gia đình? Rồi khi nó muốn kết hôn với ai đó, gia đình người ta không nhìn vào lịch sử gia đình nó mà đánh giá nó sao? Đời mình đã bị ngăn cản từ gia đình, anh có muốn con mình cũng chịu cảnh khổ như ba và mẹ nó?
Khi mình không thể có được sự lựa chọn vẹn toàn, hãy cân nhắc dựa trên "tầm sát thương" của chọn lựa, ngắn hạn hay dài hạn, chỉ ảnh hưởng đến cuộc đời mình hay kéo dài qua nhiều thế hệ tiếp nữa? Anh là đàn ông, chắc sẽ có cái nhìn xa hơn phụ nữ chúng em. Mong anh đủ tỉnh táo và bản lĩnh.