Từ: Lam Thi Kieu Thanh
Đã gửi: 21 Tháng Sáu 2011 1:16 CH
Chào Bình!
Câu chuyện của bạn khiến tôi quan tâm rất nhiều, tôi chờ và đọc tất cả những chia sẻ cùng bạn, đọc chia sẻ ai tôi cũng thấy đồng tình với quan điểm “hãy giữ lại sinh linh bé bỏng ấy”, chỉ riêng chia sẻ của chị Thủy thì tôi lại thấy thất vọng vô cùng.
Người con gái yêu và chờ người con trai 7 năm là việc làm hết sức lớn lao và chung thủy. Cô ấy phải yêu thương và tin tưởng bạn lắm thì mới có kết quả là một em bé sắp ra đời. Lúc hai bạn bên nhau, yêu thương nhau, chắc cũng đã nghĩ đến việc này và tôi nghĩ bạn gái của bạn cũng đã hỏi bạn “lỡ em có thai thì sao hả anh?”. Và tôi cũng chắc chắn một điều bạn đã trả lời “nếu em có thai thì mình cưới nhau, nếu bố mẹ không chịu thì chúng ta sống bên nhau, miễn hạnh phúc em có chịu không?”.
Nếu thật sự chính bạn đã thế thì hãy làm như những người đàn ông thực thụ, sống phải có trách nhiệm với bản thân và với người khác, huống chi đây là con của chính mình. Các anh chị nói đúng, cha mẹ không bao giờ bỏ con, chỉ là giờ không thích, tính tự ai lại cao, muốn con mình theo ý mình, muốn chứng tỏ với bà con hàng xóm dòng họ là con trai nghe lời tôi.
Hỏi thử có cụ ông cụ bà nào nhìn cháu bi ba bi bô gọi ba gọi mẹ, hay chào ông chào bà mà không yêu thương hay không. Nhiều lắm, nhiều vô cùng những trường hợp như bạn, và tôi thấy cứ ai mạnh mẽ chọn khó khăn để tạo dựng gia đình nhỏ của mình thì người đó đều có một kết thúc có hậu và ngược lại thì chỉ gặt hái được đau khổ mà thôi.
Thời gian là liều thuốc tốt nhất để hàn gắn mọi vết thương lòng, cha mẹ dần dà cũng hiểu ra. Người con gái kia có thể chờ nhưng em bé trong bụng cô ấy thì không thể. Nếu bạn ép cô ấy vào đường cùng, cô ấy phải bỏ cái thai thì sau này có thể bị vô sinh, sẽ không còn thiên chức làm mẹ nữa.
Sau này cô ấy gặp được một người đàn ông rộng lượng yêu thương thì mặc cảm tội lỗi không thể sinh con, không thể có gia đình đúng nghĩa sẽ theo cô ấy suốt đời. Lúc đó nếu bạn biết điều ấy, bạn lấy gì để đền tội với cô ấy đây?
Cô ấy có lỗi thì chỉ là tin yêu bạn quá nhiều mà thôi. Còn nếu như cô ấy mạnh mẽ, quyết tâm sinh và nuôi con một mình thì bạn trở thành người thiếu trách nhiệm, một người cha tội lỗi, rồi sau này có chắc bạn không muốn nhận con của mình không?
Tóm lại tôi chỉ muốn nói với bạn, hãy chịu trách nhiệm với những việc mình làm, còn không thì đừng làm ngay từ đầu. Bạn đã là sinh viên thì kiến thức về giáo dục giới tính không thể nào bạn không tìm hiểu qua sách vở, Internet, bạn bè. Hãy mạnh mẽ lên, tương lai tươi sáng sẽ đến với những ai biết vượt qua khó khăn chứ không phải trốn chạy khó khăn.