Từ: Anh Dao Le Thi
Đã gửi: 21 Tháng Sáu 2011 4:23 CH
Đọc tâm sự của anh mà thấy thật thương cho hai mẹ con cô gái ấy, đúng là đứng trước sự lựa chọn giữa người sinh ra mình và người mình thương yêu quả thật là quá khó khăn. Là bố là mẹ ai cũng mong những điều tốt nhất cho con cái, tuy nhiên trong hoàn cảnh này bạn phải tìm mọi cách để bố mẹ ủng hộ ý kiến của mình. Nếu bạn không thể thuyết phục được thì có thể nhờ cô, dì, chú bác, người mà bố mẹ bạn tôn trọng, khi có việc gì hay hỏi ý kiến nhất.
Trong trường hợp xấu nhất bố mẹ không đồng ý, bạn hãy mạnh dạn "làm người con bất hiếu" với bố mẹ là chăm sóc bạn gái. Đó là việc bạn cần làm bởi người gây ra hậu quả là bạn chứ không phải ai khác. Bố mẹ chắc chắn sẽ giận bạn một thời gian thôi chứ không thể giận suốt đời được. Khi nào sinh con xong hai bạn hãy cho cháu về thăm ông bà, lúc ấy tình máu mủ ruột rà ông bà không thể giận mãi. Có nhiều cuộc tình như bạn và chính con trẻ là cầu nối giúp bố mẹ và ông bà hòa giải.
Còn nếu bạn làm theo ý của bố mẹ, bạn sẽ phải ân hận suốt đời. Ai biết chắc trong quá trình bỏ thai liệu bạn gái bạn có an toàn không? Hay là cả bạn gái bạn và con của bạn sẽ cùng bất trắc, bởi cái thai quá to để có thể từ bỏ, quá nhiều nguy hiểm và biến chứng xảy ra.
Lúc này bạn gái bạn cần có người chăm sóc và sẻ chia nhiều nhất. Tôi đang mang thai nên tôi hiểu tâm tư tình cảm của phụ nữ lúc này, ốm nghén mệt mỏi không ăn được đã làm thể trạng người phụ nữ yếu ớt. Dù là đang mang thai đứa thứ hai nhưng hai vợ chồng tôi vẫn mong đợi điều tuyệt vời nhất cho con. Bạn chưa có con, chắc chắn khi nào con bạn chào đời bạn mới thấy cháu tuyệt vời làm sao.
Hơn nữa gia đình bạn gái bạn cũng đã tạo mọi điều kiện để hai bạn gần nhau và để cho con bạn có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Hãy can đảm lên bạn nhé. Mọi khó khăn sẽ vượt qua hết, bình yên, hạnh phúc sẽ đến với hai bạn và gia đình bạn. Hãy suy nghĩ và lựa chọn sáng suốt khi vẫn còn kịp. Chúc bạn và gia đình tìm được tiếng nói chung.