Từ: CVVN-shipping-4
Đã gửi: 21 Tháng Sáu 2011 2:08 CH
Chào Bình!
Em là một người rất hay quan tâm đến chuyên mục, đọc bài của anh, em có một vài chia sẻ, mong anh hãy lựa chọn cho thật trọn vẹn nhất. Em sinh ra trong hoàn cảnh giống như đứa con mà chị đang mang, lúc ấy ba mẹ em quen nhau nhưng chỉ vì nhà mẹ em nghèo, vì mẹ em lỡ mang bầu trước mà ông bà nhất quyết không cho ba mẹ đến với nhau.
Chuyện đó cách đây đã hơn 25 năm, ba em đã chịu cay đắng nghe theo lời ba mẹ mà từ bỏ mẹ, từ bỏ đi giọt máu của mình. Lúc đó mẹ em cũng giống như bạn gái anh bây giờ, chịu biết bao nhiêu khổ sở, thị phi, điều tiếng, nhưng mẹ vẫn bảo vệ và sinh em ra đời, ở vậy nuôi em tới bây giờ. Nhiều lúc, em tự hỏi tại sao ba lại có thể bỏ em như thế, nếu mẹ em mà cũng vì gia đình, vì ông bà ngoại mà bỏ em thì em đâu có ngày hôm nay.
Anh có biết không, em rất hận ba, dù mẹ vẫn tha thứ nhưng ba em đâu có yên ổn, hiện tại ba em mất rồi nhưng lúc còn sống, ba luôn nhớ đến mẹ con em, luôn dằn vặt, ân hận. Ông bà nội của em cũng thế, càng về sau ông bà suy nghĩ lại và có ý nhận em nhưng mẹ một mực không cho. Ngày ba mất em không về được, nhưng em cũng không muốn về, dù rất buồn. Ba mất không nhắm mắt.
Làm con ai không thương cha mẹ mình, nhưng nước mắt chảy xuôi, không bao giờ chảy ngược. Anh đâu có bỏ cha mẹ mà anh chỉ cố gắng làm sao cho ít buồn khổ nhất thôi, rồi ba mẹ của anh sẽ hiểu và chấp nhận anh. Đừng nhẫn tâm bỏ rơi chị ấy lúc này.người đang cần anh nhất.
Hãy cố gắng dung hòa, nhưng dù gì đừng bỏ người con gái mà anh yêu thương. Chúc anh sớm tìm ra được con đường toàn vẹn nhất. Thân chào.