From: binh duong
Sent: Monday, September 28, 2009 8:31 PM
Tôi là người theo dõi đầy đủ tất cả bài viết trong loạt đề tài “Yêu say đắm người có gia đình”, “Tôi là người thứ ba hạnh phúc”, “Người thứ nhất đánh rơi thì chúng tôi cúi xuống nhặt”. Đối chiếu với tình trạng ngoại tình xảy ra thực tế ngoài xã hội và những tranh luận trong mục Tâm sự của VnExpress.net, tôi nhận thấy phụ nữ dù ở vị trí thứ nhất hay thứ ba vẫn là những người chịu thiệt thòi hơn cả.
Tôi thường đặt ra câu hỏi (nhưng không tìm được câu trả lời) là tại sao khi yêu, một số phụ nữ lại quá nhẹ dạ, mù quáng và mất hết lý trí đến như vậy. Có một “quy trình chuẩn” đặc trưng ở những người đàn ông (đã có gia đình hay độc thân đang có người yêu) có máu ngoại tình như sau:
- Bước một, lựa chọn đối tượng là những phụ nữ mới trẻ đẹp hơn, giàu có hơn người phụ nữ cũ đã gắn bó với mình.
- Bước hai, ra sức che giấu bản thân, khi bị lộ thì than nghèo kể khổ về bản thân mình và nói xấu hạ thấp người phụ nữ cũ mà mình từng đầu ấp tay gối, gắn bó, tôn thờ.
- Bước ba, khua môi múa mép, quà cáp để ve vãn, ca tụng người phụ nữ mới và vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp, tương lai sáng lạn.
Vậy mà cái “quy trình chuẩn” đó vẫn còn tác dụng và rất hiệu quả từ xưa đến nay.
Cho dù các chị là kẻ thắng hay người thua trong cuộc chiến “tranh giành”, “giựt chồng”, “cúi xuống nhặt” thì chính các chị cũng đã tự hạ thấp giá trị người phụ nữ của chính mình và nâng cao vị thế người đàn ông ngoại tình một cách không xứng đáng. Tại sao “người thứ nhất” cùng với “người thứ ba” không tự bảo vệ giá trị của mình bằng cách loại bỏ mạnh mẽ và dứt khoát người đàn ông ngoại tình ra khỏi cuộc đời mình?
Trên đời còn rất nhiều người đàn ông tốt, các chị phải tự tin lên để đi tìm kiếm tình yêu đích thực cho riêng mình. Và điều quan trọng là, chẳng có một đứa trẻ nào có thể tự hào ngẩng cao đầu với bạn bè, với xã hội về người cha ngoại tình, về người mẹ yếu hèn cam chịu, vì thế bức bình phong “sống vì con” thật là giả tạo và ấu trĩ.
Xã hội phương Đông vẫn còn coi trọng người đàn ông hơn người phụ nữ do vậy các giới, các ngành, các cấp ra sức tuyên truyền, vận động để mong có được sự bình đẳng giới. Hơn ai hết, là phụ nữ các chị phải đi đầu trong công cuộc đấu tranh giành lại sự bình đẳng cho giới của mình, đằng này các chị (cả người thứ nhất và người thứ ba) quyết liệt đối kháng nhau để cuối cùng nâng cao vị thế người đàn ông hơn nữa. Dù là biểu tượng nào, quán xuyến nhưng cam chịu hay mạnh mẽ nhưng thiếu nhân cách, đều không phải là mẫu người phụ nữ hiện đại.
Riêng với “người thứ ba”, tôi xin có lời nhắn gửi. Ai ai cũng có cha mẹ, ông bà, tiên tổ, không phải từ đất nẻ chui ra. Do vậy làm gì thì làm, các chị cũng đừng sống quá bản năng, đừng sống quá tôn thờ chủ nghĩa cá nhân mà chà đạp lên luân thường đạo lý và quên đi vai trò của các đấng sinh thành, của con cháu, của người thân, của họ hàng dòng tộc, của xã hội. Chưa có bậc cha mẹ đàng hoàng nào vui sướng khi nhìn thấy con gái của mình đi giựt chồng người khác hoặc con gái của mình đi nhặt nhạnh hạnh phúc rơi vãi của người khác làm hạnh phúc của riêng mình.
Mr.Dương