From: Dieu Huong
Sent: Monday, September 28, 2009 11:30 AM
Người ta vẫn thường nói “hanh phúc của người này đôi khi là nỗi đau của người khác, thành công của người nay đôi khi là thất bại của người kia”, điều đó hoàn toàn đúng vì đó mới là cuộc sống. Diễn đàn về vai trò người thứ ba này quả thật quá nhạy cảm, nhạy cảm đến nỗi người lớn tuổi, nhỏ tuổi, người đã lập gia đình, người chưa bước vào cuộc sống hôn nhân đều tham gia để bình luận, tâm sự, chia sẻ và có cả sự chỉ trích…
Có những thứ trong cuộc sống không phải lúc ta cần là có, lúc ta muốn là được, nhất là chuyện tình cảm. Cuộc đời mỗi người trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, cảm xúc khác nhau và mục đích sống khác nhau. Khi còn trẻ thì người ta cố gắng làm mọi thứ để sống cho riêng mình. Khi lập gia đình người ta thường sống cho những người mà ta yêu thương như: chồng (vợ), con cái… hoặc có thể người ta sống vì sự nghiệp.
Ở giai đoạn này người ta có thể yêu người này một cách say đắm nhưng khi lập gia đình người ta lại cưới một người khác… chỉ vì người ta đang chọn một người bạn đời theo “đúng nghĩa” của nó. Tất cả đều phụ thuộc vào quan điểm sống và sự chọn lựa của riêng mỗi người.
Mọi người luôn lên án người thứ ba, nhưng có ai trong cuộc đời này muốn làm người thứ ba đâu. Làm người đứng bên lề cuộc đời của người khác liệu bản thân người đó có được sung sướng, có được hạnh phúc nếu như người ta yêu thật sự hay là cả một sự dằn vặt, đau khổ, mệt mỏi và tổn thương mà không biết phải tỏ bày cùng ai?
Một gia đình hạnh phúc sẽ không bao giờ bị tan vỡ bởi người thứ ba vì họ đã quá trưởng thành, chín chắn để giúp bạn đời của mình vượt qua những phút giây bị “say nắng”. Còn nếu không, dù người thứ ba không xuất hiện thì dù gia đình ấy không tan vỡ, họ cũng chỉ sống với nhau vì 2 chữ “trách nhiệm”. Có cần thiết phải sống vì cái vỏ bọc bên ngoài như thế không?
Tôi là một cô gái chưa lập gia đình, tôi cũng đã gần 30. Tôi chưa từng trải để hiểu hết ý nghĩa của cuộc sống, nhưng khi làm gì tôi đều đặt mình vào vị trí của người khác. Vì thế tôi không đồng tình với những người thứ ba xuất hiện với mục đích đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nhưng tôi đồng tình với những người yêu thương nhau thật sự, những người sống trách nhiệm với chính mình và với những người mình yêu thương.
Cuộc đời thật ngắn ngủi, vì vậy chúng ta nên sống thực với cảm xúc của chính mình. Tuy nhiên nếu nhận ra rằng người mình yêu mãi mãi không bao giờ thuộc về thế giới của bạn thì hãy tỉnh táo để chọn cho mình một lối đi khác. Cuộc đời mỗi người chỉ sống một lần, hãy sống để bạn sẽ không bao giờ hối hận nếu như được sống một lần nữa. Đừng tin vào những lời hứa, hãy tin vào những gì bạn nhìn thấy.
Tôi hy vọng những người đang đứng ở vị trí người thứ ba hãy cố gắng để chọn cho mình một hướng đi, hãy làm tất cả những gì bạn thấy cần và thấy xứng đáng, nhưng hãy hy sinh tình yêu của bạn nếu như bạn nhận ra rằng điều đó sẽ giúp cho một mái ấm được đoàn tụ. Bởi vì bản chất của tình yêu là phải biết hy sinh và bởi vì bạn là người đến sau. Và hãy tin rằng sẽ có tình yêu khác đang chờ đợi bạn và có một ai đó sẽ hy sinh vì tình yêu của bạn.
Hãy tin vào điều đó bạn nhé.
D.H.