From: Ngoc Hoan
Sent: Friday, September 25, 2009 11:38 AM
Thời gian qua tôi đã theo dõi tâm sự của chị Hoàng An, và nhiều ý kiến của các anh chị. Tôi không phải là người trong cuộc, cũng chưa lập gia đình vì thế tôi cũng chỉ đọc để tham khảo, học hỏi. Nhưng khi đọc đến bài của chị Phương Linh và chị Mai Trâm thì thật sự tôi muốn lên tiếng.
Gia đình tôi cũng có chung hoàn cảnh như gia đình vợ cũ của chồng chị Hoàng An. Kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi cũng giống chị Hòang An. Và cha tôi cũng nhu nhược như chồng chị. Hậu quả có lẽ chỉ có con cái là người phải gánh chịu. Tôi kể câu chuyện gia đình tôi ra đây cũng chỉ mong các anh chị tham khảo và thấy thật sự có luật nhân quả.
Gia đình tôi ở ngoài Bắc, cha tôi công tác tại Nha Trang. Ngày tôi một tuổi cha tôi đã dắt một người đàn bà về, rồi sau đó cha mẹ tôi ly hôn. Cha tôi vào Nha Trang ở hẳn với người đàn bà đó, còn mẹ tôi ở vậy nuôi chị em tôi khôn lớn đến bây giờ. Sau khi chia tay mẹ tôi, cha tôi và người đàn bà đó đã sống với nhau được 17 năm, nhưng không hề có con.
Ngày đó cha tôi làm khá nhiều tiền và cứ làm một tuần thì họ lại nghỉ ngơi ăn chơi hưởng thụ một tuần. Cuộc sống cứ thế, còn tiền thì kiếm ngày càng khó khăn và dần dần đó là mối bất hòa giữa họ. Rồi một người đàn bà khác xuất hiện, tất nhiên là trẻ hơn và biết chách chăm sóc chồng hơn vợ của cha tôi. Vậy là cuộc sống vợ chồng mười mấy năm giữa cha tôi và người đàn bà đó chấm dứt để theo một người đàn bà khác. Đó là mối tình mà cha tôi cho rằng tình đầu, tình yêu chân thành, vĩnh cửu... và cũng vì nó mà gia đình tôi tan vỡ.
Kết cục của câu chuyện, người đàn bà từng phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi đã phải sống quãng đời còn lại với sự cô đơn, không con cái, không người thân. Còn cha tôi đã gần 70 tuổi nhưng giờ mới có đứa con 1 tuổi và mới biết lo cho cuộc sống gia đình là như thế nào, mới biết lo cho con cái như thế nào.
Còn mẹ tôi dù không có hạnh phúc trong hôn nhân nhưng ngược lại đã có chúng tôi tôn trọng và thương mẹ. Những người xung quanh cũng quý mến và luôn khen mẹ tôi giỏi giang, một nách nuôi dạy 2 con lên người.
Từ nhỏ đến lớn chúng tôi đã không nhìn mặt cha, luôn hận ông và người đàn bà đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Tuy giờ chúng tôi đã dần tha thứ cho cha tôi, nhưng tình cảm, sự tôn trọng chúng tôi dành cho cha chắc chắn sẽ không bằng những người con khác.
Tôi chỉ muốn gửi đến những người thích phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác một điều. Hạnh phúc, tình yêu không rơi vãi để có thể nhặt. Giựt chồng người khác, xen vào hạnh phúc gia đình người khác, làm đổ vỡ gia đình người khác là trái đạo lý làm người. Chắc chắn những con người đó sẽ phải trả giá. Người đời sẽ không bao giờ tôn trọng vậy mà lại có người cho là đáng khâm phục như chị Mai Tram.
Ngoc Hoan