From: H.T.D.
Sent: Wednesday, October 07, 2009 12:42 PM
Tôi đã đọc rất nhiều bài viết xung quanh chủ đề "Người thứ ba". Tôi vô cùng yêu thích bài viết "Không biết bao giờ xã hội ta mới hết người thứ ba" của anh Ngô Tiến Thịnh. Tôi rất tán thành và có đồng quan điểm với anh Ngô Tiến Thịnh.
Vì là con gái tôi ý thức được con gái dễ bị tổn thương nên tôi hiểu trong tình yêu cần hài hòa giữa lý trí và tình cảm thì mới có hạnh phúc. Tôi không bao giờ thích vướng bận vào những chuyện tình cảm phức tạp đau đầu, càng không thích yêu người đã có người yêu hoặc có vợ.
Tôi khá xinh xắn lại được sinh ra trong gia đình trí thức khá giả, nói năng dịu dàng, tính tình vui vẻ hồn nhiên nên được khá nhiều chàng trai thích. Thế nhưng tôi đã hai lần yêu phải người có vợ. Cả hai người đều giấu tôi rất giỏi cho dù nhiều lần tôi hỏi tế nhị là họ có vướng bận gì không? Chỉ đến khi có người bạn cho tôi biết tôi đi tìm hiểu đến nhà anh ta gặp vợ thì mới biết sự thật.
Bố mẹ tôi trong cả hai lần sau khi biết họ đã có vợ thì vô cùng tức giận. Còn vợ của họ thì đau khổ gọi điện hỏi tôi giọng đầy nghẹn ngào. Tôi ở giữa vừa làm dịu sự tức giận của bố mẹ vừa an ủi động viên vợ của họ.
Tôi thấy chuyện đối với tôi chẳng có gì to tát cả. Bố mẹ tôi không cần tức giận thái quá vì họ. Và vợ của họ cũng không cần đau khổ thái quá. Vì sao ư? Đối với tôi tình yêu rất thiêng liêng: tình cảm giữa cha mẹ con cái, tình bạn, tình yêu công việc, tình yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên và đặc biệt tình yêu lứa đôi. Tình yêu lứa đôi thực sự sẽ gieo những mầm tương lai đẹp đẽ để chúng ta cảm thấy "will never die" như trong bài hát "Too much Heaven" của ban nhạc Bee Gees.
Tôi mơ ước đi cùng người yêu tương lai (cũng là người bạn đời) của mình trên suốt chặng đường đời, cùng anh ấy vượt qua những sóng gió để cho ra đời những baby kháu khỉnh thông minh, cùng nuôi dạy chúng thành những chàng trai cô gái tuyệt vời. Và khi yêu tôi thích đi dạo cùng người yêu của mình trên bờ biển để ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Với tôi tình yêu không sex, không vật chất.
Trong thời gian tôi yêu phải hai người đàn ông (dù chưa biết sự thật) có vợ tôi đã cảm thấy họ không bình thường, đề cập nhiều đến sex thay vì đi chơi cũng như trò chuyện lãng mạn như tôi thích.
Và khi biết sự thật tôi chấm dứt nhanh chóng mối quan hệ đó một cách nhẹ nhàng thanh thản vì tôi không để họ lấy đi sự trong sáng của tôi. Chỉ có vợ của họ là bị tổn thương nhiều nhất, một người đã ly dị chồng còn người thứ hai đã tha thứ cho chồng.
Chuyện xảy ra với người thứ nhất cách đây bốn năm. Còn với người thứ hai cách đây chỉ mới hơn ba tháng. Sau khi chia tay với anh, tôi lại may mắn xin được việc mới lương cao và có cơ hội thăng tiến tốt hơn. Bố mẹ tôi cũng không còn tức giận với anh ta nữa. Và việc trả lời nhẹ nhàng của tôi đã giúp vợ anh ấy ít bị tổn thương nhất, hai vợ chồng họ đã trở lại bình thường.
Bố mẹ tôi vô cùng tự hào vì con gái mình không lụy tình, thậm chí còn nói vui rằng "Cô bồ lại đi an ủi cô vợ". "Thiên đàng ở trong lòng ta địa ngục cũng ở trong lòng ta". Nhận thức đứng đắn cũng như những mơ ước trong sáng đẹp đẽ về tình yêu đã không làm bố mẹ tôi đau lòng và vợ anh ấy bị tổn thương.
Tôi mong là các bạn gái cũng hãy sáng suốt và lý trí để tránh rơi vào bi kịch như cô gái trong câu chuyện có thật mà tôi kể sau đây: Cô gái được sinh ra trong một gia đình trí thức vừa tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ năm nay. Cô yêu phải một người đàn ông có vợ, anh ta giấu quá giỏi trong nhiều năm trời đến khi gia đình biết đã quá muộn. Cô gái đã có thai nhưng nhất định không nghe lời mẹ đi phá thai. Gia đình vì xấu hổ đã nhốt cô gái trên tầng hai. Quá căng thẳng cô gái đã thắt cổ tự vẫn và khi mẹ lên đã quá muộn.
Chúc các bạn gái may mắn hạnh phúc và luôn sáng suốt trong tình yêu!