From: Lê Thanh Vy
Sent: Saturday, October 10, 2009 12:52 PM
Gửi chị Violet cùng quý độc giả!
Em là người đã theo dõi không sót bài phản hồi nào của topic ''Yêu say đắm người có gia đình". Cũng như tất cả anh chị em đọc rất kỹ từng quan điểm đồng tình và phản đối của quý độc giả xoay quanh chủ đề người thứ ba này. Chỉ trích có, đồng tình có, vị tha có... Em rất muốn phát biểu ý kiến của mình nhưng em nghĩ nó sẽ thừa đi, vì mỗi người một quan điểm khác nhau, không thể cùng một lúc bao hàm hết những khuất tất cả 3 người trong câu chuyện của Hoàng An.
Nhưng em thật sự chờ đợi bài phản hồi của chị, vợ cũ của chồng Hoàng An. Em đọc những tâm sự của chị mà rơi nước mắt, như chính em trong hoàn cảnh của chị vậy. Chị nhân hậu, vị tha, một người vợ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mong mình may mắn có được và là người mẹ đáng kính. Em nhìn thấy ở chị sự thông minh và sâu sắc của một người vợ chứ không phải là một người ích kỷ, không can đảm chia tay chồng khi đã hết yêu như mọi người đã nói. Vẫn còn đó tình yêu sắc son chị dành cho anh ấy, mặc dù con người đó không còn xứng đáng.
Cảm ơn quý báo đã đăng bài của chị, cảm ơn người đã gửi cho chị bài viết của Hoàng An và tất cả phản hồi của độc giả, để chị biết và có cơ hội giãi bày những ngày tháng sau ly hôn của chị. Thiết nghĩ những ai dù đồng tình ủng hộ, dù gay gắt chỉ trích hành động của Hoàng An và những chị đang trong hoàn cảnh là kẻ thứ ba, những ai có cái nhìn tích cực hơn về xã hội văn minh, về tình yêu, về hôn nhân... cũng như quyền tự do cá nhân trong tình cảm ở thời buổi cho là hiện đại này khi đọc được bài viết của chị cũng không khỏi chạnh lòng mà thương cảm.
Với tình yêu mãnh liệt của Hoàng An, với tất cả đau khổ của Hoàng An nếu tại thời điểm đó Hoàng An buông tay, trả lại chồng cho Violet, sao có thể sánh bằng một nửa nỗi đau mà 3 mẹ con Violet gánh chịu? Hoàng An buông tay, sẽ có rất nhiều cơ hội mang hạnh phúc đến với cô ấy. Nhưng với người vợ rất mực chung thủy và yêu chồng đến vậy, thử hỏi có ai dám khẳng định rằng có niềm hạnh phúc khác dành riêng cho chị Violet không? Nếu có sự bao dung và độ lượng thì hãy dành cho tất cả những vị trí trong câu chuyện của Hoàng An, ngoại trừ người không xứng đáng nhận đó là chồng cô ấy.
Vì vậy hãy còn sớm để nói rằng vợ cũ của chồng Hoàng An đang thanh thản với cuộc sống hiện tại, cũng như đừng vội nói bất cứ điều gì về hạnh phúc Hoàng An đang có. Hay đại loại khi hết yêu người vợ/chồng rồi thì nên ly dị, để mang đến cuộc sống tốt hơn cho cả hai, hay cho cả những đứa trẻ thơ mà ba mẹ chúng đã tạo nên, khi mà cả 2 người chưa thật sự tự nguyện.
Nếu đọc được sớm hơn bài của chị, em nghĩ không đến nỗi quá nhiều người sẽ lên tiếng mà bênh vực cho Hoàng An, hay có những người nhân danh trí tuệ, nhân danh cho văn minh, nhân danh cả cho cái gọi là cái nhìn tích cực về tình yêu... để cho mình cái quyền yêu và đấu tranh để có hạnh phúc của chính mình, dù phải đấu tranh với người vợ hoặc chồng của đối tượng họ đang yêu.
Em nghĩ tâm sự của chị Violet là lời kết thỏa đáng nhất cho topic này, sẽ không còn ý kiến nào đầy đủ hay xác thực hơn nữa đâu.
Kính chúc sức khỏe đến quý tòa soạn và độc giả. Chúc mọi người hạnh phúc và thành đạt.