From: LVH
Sent: Monday, October 12, 2009 1:44 PM
Gửi độc giả VnExpress.net!
Đọc rất nhiều ý kiến phản hồi của các anh chị về chuyện người thứ ba, cũng như chuyện riêng của Hoàng An, tôi xin có vài ý như sau:
1. Người thứ ba thực sự đáng thương hơn đáng trách. Lưới tình vào rồi thoát ra quả khó. Các bạn nữ vướng vào phần lớn đều thiệt thòi, ít người may mắn như Hoàng An lắm. Cuộc tình tay ba không chỉ cả ba người cùng bị tổn thương, mà còn gây đau khổ cho cả những đứa trẻ vô tội.
2. Trên quan điểm của một người đàn ông, tôi thấy các bạn không nên trách Hoàng An nhiều như vậy, dù rằng Hoàng An có lỗi thật. Người thực sự đáng trách chính là người chồng trong câu chuyện. Công việc và tình riêng luôn cần tách biệt. Thêm nữa, là đàn ông có gia đình, luôn phải xác định trách nhiệm gia đình là vô cùng quan trọng và gia đình thiếu hơi người đàn ông thì hậu quả khôn lường.
Biết rằng vợ mình là một người yếu đuối mà bỏ lại vợ với 2 con thơ thì không thể không trách. Người đàn ông như vậy là rất thiếu trách nhiệm và... Thử hỏi các con thơ của anh, nếu cũng thiếu trách nhiệm và cạn nghĩ như anh, rồi cũng lầm đường, sa ngã thì thế nào? Anh và Hoàng An yêu dấu có ân hận không trong trường hợp vợ con đói khổ, học hành không tới nơi, đua đòi, hư hỏng? Cái uy của người đàn ông trong gia đình lớn lắm, thiếu cha các con dễ sa ngã hơn nhiều.
3. Xã hội bây giờ rất nhiều những rủi ro như thói đua đòi của giới trẻ, các tệ nạn như nghiện hút, trộm cắp, băng nhóm... Đàn ông hay phụ nữ có gia đình đừng vì cái cảm giác nhất thời mà lao vào những cuộc tình, để rồi có thể đánh đổi cả cuộc đời mình, mang tương lai các con mình ra đánh cược với đời. Chắc chắn rằng bạn không an tâm khi để bất cứ ai, ngoại trừ vợ (chồng), chăm sóc, nuôi dạy con cái của mình. Vì vậy, những người trong cuộc hãy sớm tỉnh ngộ đi, thà đau một lần còn hơn ân hận cả đời. Những ai chưa vướng vô lưới tình với người có gia đình thì luôn phải tự nhắc nhở mình, đừng bao giờ có quan niệm đùa vui, thử một lần cho biết.
Vài lời cạn nghĩ thân gửi tới các bạn.