Trần Văn Lai (Lai “hấp” hay Lai "Biên Hòa", 42 tuổi) vốn là thương binh 3/4, từng phục vụ ở Campuchia. Tuy nhiên, anh bộ đội này đã bán linh hồn cho quỷ dữ, trở thành cánh tay đắc lực của Năm Cam, quản lý hai sòng bài lớn ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Y mang lại khoản thu 2-3 tỷ đồng mỗi tháng cho ông trùm.
20h ngày 22/1, Phan Văn Lắm (Lắm “đen”, 52 tuổi, ngụ tại hẻm 148 Tôn Đản, TP HCM) đã ra đầu thú tại công an phường 5, quận 4. Y chuyên bảo vệ các sòng bạc tại quận 4, và là kẻ thứ tư trong tổ chức tội phạm Năm Cam ra đầu thú.
Lũng "đầu bò" tên thật là Nguyễn Văn Lắn (sinh 1962) xuất thân trong một gia đình dân chơi nhà nòi. Bố là Lót, tay anh chị vùng cảng Khánh Hội bị anh rể của Năm Cam là Bảy Xi đâm chết. Nhớ đến món nợ này, ông trùm đã hết lòng cất nhắc Lũng, đặc cách đưa hắn lên hàng "sếp vùng", cho mở sòng bài riêng, cho bảo kê với giá mềm...
Ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM có tòa biệt thự trị giá 2.000 cây vàng, với hàng cột xanh dương thẳng đứng bao quanh hành lang rộng. Trên khoảng sân lát gạch tàu, 3 chiếc Toyota Xelica Sport, Honda Accord và Toyota Camry im lìm dưới bóng mát của hàng cây, chậu cảnh. Tất cả thuộc về nữ quái Hà “trề” và 2 sói con Dũng “liều”, Trang “hi”.
Những năm đầu từ miền Tây lên TP HCM lập nghiệp, Hồ Viết Sử làm ăn khấm khá với nghề buôn xe hơi nhưng vì ham mê cá độ, hắn tán gia bại sản. Lợi dụng cơ hội này, Mạnh Thường Quân Năm Cam gia ân cứu vớt. Từ đó, Sử một lòng quy phục, giúp ông trùm móc nối với các quan chức và hất cẳng A Lý.
Chủ tịch nước Trần Đức Lương tuyên bố như vậy tại hội nghị triển khai công tác ngành kiểm sát, khai mạc hôm qua (21/1). Ông khẳng định, nhóm tội phạm Năm Cam không thể tồn tại lâu như vậy, nếu không có sự bao che, dung túng của cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật. Những người này phải bị trừng trị.
Tối 20/1, Nguyễn Văn Lắn (Lũng “đầu bò”) đã ra công an phường 8, quận 4, TP HCM xin đầu thú. Trong lĩnh vực tổ chức cờ bạc dưới trướng ông trùm, y được xếp hạng ngang hàng với Trương Hiền Bảo, Hiệp “phò mã”, Lai Em... Cùng ngày trùm cờ bạc Lai “Biên Hòa” đã bị bắt.
Đó là Lý Đôi, tên thật Tạ Đắc Lung, một cáo già trong làng cờ bạc bịp, lừng lẫy tên tuổi trong giới giang hồ qua hai chế độ. Hắn ta được Năm Cam sử dụng như một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cờ bạc, là trợ thủ đắc lực để ông trùm bắt tay với giới giang hồ Bắc Kỳ.
Hàng loạt câu hỏi xung quanh vụ Năm Cam đã được thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trả lời trong cuộc giao lưu do Thành đoàn TP HCM tổ chức hôm qua (20/1) tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố.
Theo đánh giá của giới giang hồ, đó là Thọ “đại úy”, tên thật là Nguyễn Văn Thọ, cháu ruột gọi Năm Cam bằng cậu. Y sinh năm 1957 tại Khánh Hội, quận 4, là con trưởng của Nguyễn Văn Xi, tức Bảy Xi, lão tiền bối về bạc bịp, từng thủ lĩnh các sòng bài chuyên nghiệp qua hai chế độ.
10h30' sáng qua, tên Nguyễn Văn Hòa, tay giang hồ có đẳng cấp thuộc nhánh tội phạm của Lê Thị Kim Anh đã tới trụ sở Tổng cục Cảnh sát tại TP HCM xin đầu thú. Hòa là kẻ thứ hai ra trình diện pháp luật, và là tên thứ 26 trong tổ chức của Năm Cam bị tạm giam.
Hôm qua, HĐND thành phố dành hầu hết thời gian để nghe chất vấn và trả lời chất vấn. Không khí tranh luận rất sôi nổi, đặc biệt là phần trả lời của công an về vụ Năm Cam, phần trả lời của VKSND và TAND thành phố.
Sau khi hình ảnh của bố già Năm Cam bị bịt mắt, còng tay được công bố rộng rãi trên báo, đài ngày 12/12/2001, cả giới giang hồ rung chuyển. Ít ngày sau, đã thấy một số tay xã hội đen rỉ tai đồng nghiệp rằng anh Năm hết thời rồi, muốn lên hương phải theo anh Sáu. Nhưng đến ngày 7/1, anh Sáu cũng bị bắt nốt.
20h10' tối qua, Ban chuyên án Năm Cam đã bắt Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Tuyết “gấu”) tại nhà riêng ở số 148/5/4 Tôn Đản, phường 8, quận 4, TP HCM, về tội cho vay nặng lãi.
Sau khi bị bắt (rạng sáng 14/1), tỷ phú địa ốc Nguyễn Ngọc Trung (Trung “tâm”) mới được mọi người biết đến là kẻ chuyên lo đầu tư tiền bạc phạm pháp của anh Năm và các băng tội phạm người Việt hải ngoại vào bất động sản ở TP HCM, Hà Nội. Sự nghiệp của trùm buôn lậu gốc Hải Phòng này cũng bị lật tẩy.
Chỉ điểm cho cơ quan chức năng vây ráp, phá bỏ các trường gà, sòng bạc; gây sức ép buộc lũ đàn em dám qua mặt ông trùm từ bỏ miếng ăn... là thủ đoạn mà Năm Cam áp dụng để gây lại thanh thế của mình sau khi ra khỏi trại cải tạo năm 1998. Sau đó, chính ông trùm lại xuống chiếu tụ hội, đưa các hoạt động đen đỏ vào trật tự.
Lai Em và Lai Anh khai trước cơ quan điều tra là đã mua đứt Dũng Thanh, Trưởng đoàn Cải lương Sài Gòn 3 để khống chế các đào hát phục vụ cho các tụ điểm làm ăn của Năm Cam. Người đàn ông này đã để mất thanh danh “nghệ sĩ” của mình, trở thành tay sai đắc lực cho tổ chức tội phạm của ông trùm.
Trong hai ngày 15-16/1, VKSND Tối cao đã kiểm tra hồ sơ, chứng cứ việc bắt khẩn cấp các đàn em của Năm Cam trong cuộc ra quân đồng loạt hôm 7/1. Cơ quan kiểm sát đã đồng ý phê chuẩn lệnh tạm giam với 12 kẻ bị bắt, đề nghị Ban chuyên án củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội khác của những người này.
Chin Kheng, nghi phạm số một cầm đầu đường dây buôn bán thuốc "lắc" ở TP HCM, đã bắt đầu khai nhận về hành vi tàng trữ, buôn bán thuốc tân dược gây nghiện. Trước đó, khi A Lý, cô người tình Bích Đào, rồi Năm Cam bị bắt, ông trùm người Singapore này vẫn nghênh ngang cho rằng công an không đủ bằng chứng để buộc tội.
Đó là những gì Hải "bánh" khai thêm trong quá trình điều tra. Thọ "đại úy" là cháu ruột, còn Trương Hiền Bảo là con đẻ của Năm Cam. Hàng loạt hành vi phi pháp khác của ông trùm cũng đã bị Hải "bánh" tố cáo.