Ngoài ra, theo lời khai của Hải, có lần Năm Cam, Đạt Giang, Sáu Được, cùng một số tay chân tới uống rượu tại vũ trường Viễn Đông thì bà H., một má mì chuyên quản lý các đào, mách có người Đài Loan sàm sỡ với bà ta. Để lấy lòng người đẹp, Năm Cam ra oai sai Đạt Giang vào dạy ông khách đó một bài học. Vị khách này bị đánh đến ngất xỉu, và còn bị Năm Cam tiện tay lấy chai rượu bồi thêm vào đầu phải đi cấp cứu.
Ông này lại chính là một tay xã hội đen Đài Loan được Tài “ba đô”, một đại gia trong giới đâm thuê chém mướn, bảo vệ. Nghe tin dữ, Tài “ba đô" tìm Giang hỏi tội thì Năm Cam điện thoại tới tuyên bố: "Anh Năm ra lệnh xử vụ này, chú đừng hiểu lầm thằng Giang". Tài "ba đô" đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chịu mất mặt với vị khách nọ để được lòng ông trùm.
Hải "bánh" còn khai chính Năm Cam đã chỉ đạo Lai Em dẫn hàng chục tay chân mang súng và mã tấu đến quậy ở vũ trường Monaco và các nhà hàng Thanh Vy, Bi Bi để buộc chủ nhân các nơi này cho hùn vốn và bảo kê.
(Theo Tin Tức)