Nguyễn Ngọc Trung và Nguyễn Thị Hồng Tâm là cặp vợ chồng tỷ phú nổi tiếng trong làng địa ốc Sài Gòn. Ông ta là trung tâm dàn xếp những trục trặc mua bán, sang nhượng đất đai nhà cửa, thực hiện những hợp đồng tế nhị một cách chóng vánh, không chút sai sót về pháp lý.
Sau khi Năm cam bị bắt ngày 12/12/2001, người ta vẫn thấy vợ chồng Trung bình thản, giữ nguyên thói quen ăn sáng, thư giãn ở quán cà phê máy lạnh trên đường Nguyễn Huệ. Song ngay sau khi tên của chúng xuất hiện trong bài báo viết về tổ chức tội phạm Năm Cam, thì Trung bỗng mất tích. Cuộc trốn chạy kết thúc vào đêm 13/1 tại nhà một chiến hữu của Trung ở Quảng Ninh.
Sự nghiệp của "Giám đốc công ty rửa tiền"
Trung - trong bộ mã đẹp trai, với bộ ria râu kẽm, cùng Hồng Tâm – nhan sắc mặn mòi, đều nổi danh từ giới giang hồ Hải Phòng. Sau khi tích lũy được vốn liếng kha khá qua buôn bán với đám thủy thủ, năm 1982, hai vợ chồng khăn gói vào Nam.
Đám quái gốc Bắc như Hùng "ngọng", Chi "miến lươn", Hùng "miến", Vân "miền", Quang "híp", Sinh "gù"... đã nâng đỡ đồng hương thời gian đầu. Sau đó, vợ chồng Trung hùn vốn với Thắng "béo" (cũng gốc Hải Phòng) buôn bán hàng chuyến ở Tân Sơn Nhất.
Quyết làm ăn lớn, Trung chuyển sang hàng nâu. Thắng vài quả thuốc phiện, có tiền trong tay, Trung mò ra khu Đồng Khởi, gây lại mối quan hệ với đám thủy thủ viễn dương gốc Hải Phòng. 10 năm sau đó, Trung đi nước ngoài như đi chợ, trở thành đầu mối bán sỉ hàng kim khí điện máy cho các tỉnh từ Bắc chí Nam. Cùng lúc, y đặt chân vào các mini casino của đám quái Bắc, chuyên nhận cầm đồ. Năm 1987, thế lực của Trung đã vững, thể hiện ở ngôi nhà 5 tầng mặt tiền phố cổ Đông Du. Sau đó, vợ chồng y mua thêm 2 căn nhà ọp ẹp cùng phố, cạnh thánh đường Hồi giáo, xây thành những tòa lầu cao sang trọng.
Cơn sốt đất đai 1 vốn - 50 lời đã dẫn Trung vào thị trường địa ốc. Y lao vào mua bán, hóa giải trót lọt các căn nhà rắc rối giấy tờ, đồng thời bảo trợ cho sòng bài của đám dân Bắc đóng ngay tại nhà mình. Có tiếng tăm, Trung được đám quái Bắc kéo vào nhờ nâng đỡ.
Năm 1998, Lý Đôi, bạn đồng môn cùng điều hành chiếu bạc với Trung, yết kiến Năm Cam. Mối thâm giao giữa ông trùm với giới xã hội đen gốc Bắc được thiết lập. Dưới sự dẫn dắt của Trung, băng tội phạm Yakuya (Việt kiều ở Nhật, gốc Hải Phòng, gồm Thành "buôn trâu", Minh "cò", Vinh "béo"...) ào ạt về thăm quê hương. Dân xã hội đen Cali (Mỹ) gốc thành phố cảng (gồm Thịnh "già", Hùng "phở", Cường "cóc", Tài "đen"...) cũng chộn rộn về nước. “Đại hội quái Việt Nam lưu vong” trùng phùng tại tòa nhà lầu sang trọng của Trung ở Nguyễn Trãi, quận 1, với sự có mặt của Năm Cam.
Đại hội nhất trí mở một công ty rửa tiền hoạt động đầu tư địa ốc, giao cho Trung “tâm” phụ trách. Vậy là, được sự ủy nhiệm của anh em, Trung mua lại một loạt nhà cũ kỹ ở Hà Nội, TP HCM, đập bỏ xây lại thành nhà 4-5 tầng; mua những khu đất ở ngoại thành, xây nền, phân lô... Bên chân cầu Sài Gòn, Trung mua chục lô nền biệt thự dành làm khu điền trang cho nhóm chiến hữu ở Nhật và Mỹ rửa tay gác kiếm về định cư.
Của chìm của nổi của đại gia địa ốc này có phần vượt qua anh Năm, một phần vì y được giao tay hòm chìa khóa, quản lý số vốn lưu động vài chục triệu USD của đám giang hồ hải ngoại.
(Theo Thanh Niên)