Năm 1998, sau khi hạ cánh an toàn, Năm Cam cùng đám quân sư Lý Đôi, Tân “trọc” và các chuyên gia điều hành cờ bạc như Sáu Ngà, Thảo “phù thủy”, Trung “ông tạ” họp bàn. Thọ “đại úy” được lệnh thu thập tin tức về hoạt động của những sòng bạc đang qua mặt ông chủ.
Đợt ra tay đầu tiên của Năm Cam nhằm vào hệ thống các trường gà, sòng xập xám, ngẩu hầm, tài xỉu khu Tân Hòa Đông, Phú Lâm (phường 14, quận 6). Tất cả đều bị cảnh sát hình sự hốt trọn.
Ba ngày sau vụ này, đám dân chơi máu mê dồn về lãnh địa của Băng Châu, Tư "râu" (khu Văn Thân, phường 8, quận 6). Đang rôm rả thì Băng Châu nhận được điện của ông chủ, người mà y tưởng rằng không bao giờ phải quỵ lụy nữa: “Dẹp hết, nếu không 30 phút nữa sẽ lãnh đủ”. Mặt Băng Châu tái xanh, líu lưỡi vâng dạ, Tư "râu" cũng ỉu xìu ấm ức.
Sòng xập xám của Thanh “nhí” và Minh “bơm” ở tầng trên một nhà hàng bia ôm máy lạnh đường Âu Cơ, quận Tân Bình, bị công an tóm gọn với 14 con bạc.
Sòng xập xám quý tộc tại một nhà lầu mặt tiền phường 1, quận 5 (nhà riêng của một cán bộ cấp sở có cỡ) cũng bị cảnh sát hình sự thành phố hốt gọn với 7 dân chơi.
Trường gà của Thành “châu chấu” đang sửa soạn khai trương ở Nhà Bè (quận 7) cũng được khuyến cáo giải tán.
Lần lượt, sòng xập xám của cặp ngựa non mới ra nghề Đông - Loan tại khu Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp; sòng xóc đĩa lưu động của Huỳnh Tỳ ở khu Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp; sòng ngầu hầm lưu động của đám Bảy “nhất”, Sáu Hoa, Thảo và Tẻo, ở khu nhà sàn kênh Nhiêu Lộc, phường Đa Kao, quận 1; sòng phé cao cấp, với 20-50 triệu đồng một mẻ bài, trên đường Bà Huyện Thanh Quan... đều bị công an sờ tới, quét sạch.
Chút "ân tình" của ông trùm
Sau màn diễn phô uy danh thế, đám chủ sòng vượt rào được Năm Cam đích thân gọi về diện kiến. Tại buổi điểm tâm ở tổng hành dinh Trương Định, chúng được nghe lời thủ thỉ dịu dàng của Năm Cam, khuyên bảo cách làm ăn an toàn dưới trướng anh Năm.
Lần lượt bà Heo (chủ sòng Bà Hạt, quận 10), vợ chồng Mai - Đây (chủ sòng khu cư xá Hỏa xa, Lý Thái Tổ, quận 3), Tài Ngạn (chủ sòng khu Lạc Long Quân, quận Tân Bình), vợ chồng Hiền - Tuyết (khu hẻm Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5), Sò Tý - Lò Há (chủ sòng khu lò thủy tinh Phú Thọ, quận 11), Chắn đờn cò (chủ sòng khu Nguyễn Công Trứ - Thị Nghè, quận Bình Thạnh)... được ban phước, định rõ lãnh địa hoạt động, cùng trách nhiệm cung phụng ông trùm. Thọ “đại úy”, Lắm “què”, Thảo “phù thùy” theo lệnh Năm Cam giám sát từ A đến Z hoạt động của hệ thống cờ bạc này.
Một số tay trùm thiếu may mắn khác, bị loại khỏi cuộc chơi, ngậm đắng nuốt cay ra về. Như Mười “đen”, Châu “râu” vì tội phản thùng, bị Năm Cam lạnh lùng từ chối không tiếp. Chung “đen” bị Năm Cam hững hờ, khăn gói về Đăk Lăk mở chiếu bạc con con ở khu kinh tế mới Hà Nội, kiếm sống qua ngày, chờ anh Năm dịu cơn phẫn nộ.
Sau năm 1998, sự nghiệp của Năm Cam như diều gặp gió, bỗng đứt dây, rơi phựt vào ngày 12/12/2001, khi ông trùm bị còng tay ở tổ uyên ương của cô vợ nhí thứ 6.
(Theo Thanh Niên)