Thiếu tướng Thành cho biết việc bắt Năm Cam bắt nguồn từ 3 vụ án: vụ Dũng "chim xanh" khai Năm Cam đã 3 lần cho người đến "thu phục" Dũng, nhưng hắn không chấp nhận; vụ Phùng Hữu Thực buôn lậu ma túy, có chi tiết tên Trần Đại Phát khai rất nhiều thông tin liên quan đến Năm Cam, và án mạng Dung Hà. Từ các thông tin trên, Ban chuyên án xác định thời điểm đã chín muồi để bắt ông trùm.
Theo thiếu tướng Thành, sở dĩ công an Tiền Giang tham gia vụ bắt giữ Năm Cam là vì cơ quan này có nguồn tư liệu rất lớn về Dung Hà. Mặt khác, quá trình dàn quân để bắt trọn gói bè lũ Năm Cam phải được bảo mật tuyệt đối. Ông cho biết: "Chính tôi đã đưa trung đoàn cơ động từ Cần Thơ lên, sau 30 phút có mặt ở TP HCM, tất cả ra tay ngay. Kết quả Năm Cam bị bắt bất ngờ ngay khi đang ở với ghệ (bồ nhí). Y không kịp đối phó gì".
Rất nhiều câu hỏi đặt ra về việc tại sao lại bịt mắt Năm Cam khi bị bắt. Tướng Thành trả lời: "Trong tình thế tay Năm Cam bị còng, nếu không che mắt hắn, chỉ cần một cái nháy mắt cho đàn em thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Tất cả vì sự an toàn tối đa cho chuyên án".
Theo Ban chỉ đạo chuyên án, đến hôm nay đã có 64 tên bị bắt bởi các tội danh: giết người, cưỡng đoạt tài sản, che giấu tội phạm, tàng trữ - sử dụng vũ khí trái phép, không tố giác tội phạm, tổ chức đánh bạc, tổ chức gá bạc và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Công an đã tổ chức 3 địa điểm cho người dân thông tin, tố cáo tội ác của bè đảng Năm Cam. Đến nay, Ban chuyên án nhận được 1.400 đơn thư và 800 cuộc điện thoại cùng rất nhiều lời động viên. Các cơ quan, cá nhân đã gửi tặng Ban chuyên án tổng số tiền 141 triệu đồng. Thậm chí có người gửi tới 2 con heo quay. Đặc biệt quận 2 còn cử hẳn một đoàn đến chúc mừng và mang đến... 2 con bò để "anh em ăn lấy sức tiễu trừ bọn tội phạm".
(Theo Lao Động)