Dũng Thanh là người có nhiều tai tiếng trong vụ say rượu cãi lộn, bắn chết tay anh chị Dũng “gầy” trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Tỉnh rượu, ông ta vội đến khóc lóc với Năm Cam, xin giúp đỡ. Từ khi Năm Cam ra mặt bảo đảm thì Dũng Thanh bắt đầu ngông cuồng kiểu đàn anh trong giới giang hồ. Có lần đi xe ở đoạn đường Huỳnh Mẫn Đạt - Trần Hưng Đạo, không đồng ý với tài xế, ông ta đã rút súng bắn chỉ thiên làm náo loạn cả khu vực.
Càng thân thiết với ông trùm, Dũng Thanh càng trở nên lệ thuộc. Có lần, vì muốn làm vừa lòng đàn anh, Lai Anh, Lai Em đã điện thoại lệnh cho ông bầu này đưa một cô đào hát mà chúng ưa thích đến phục vụ. Lúc đó, cô gái đang hát ở Bình Thuận, Dũng Thanh vội điều đình, thuê xe đưa tốc hành về Sài Gòn, để hát hầu ngay trong đêm. Hôm sau, cô đào phải vào viện cấp cứu vì không phục vụ nổi bọn côn đồ trong đêm đó.
Mưu lợi cá nhân, Dũng Thanh đã xin thêm chức năng ca múa tạp kỹ cho Đoàn cải lương Sài Gòn 3. Thực tế, hoạt động biểu diễn này chủ yếu để phục vụ cho nhóm Lai Em. Cụ thể, biểu diễn ở quận 8, khách đến xem đều là những nhà kinh doanh có máu mặt ở thành phố, theo sự sắp xếp của Lai Anh. Việc mở nhà hàng 691 Trần Hưng Đạo, trên danh nghĩa kiếm thêm thu nhập cho anh em nghệ sĩ, nhưng thực chất là phục vụ cho sòng bạc trá hình ở đây. Dũng Thanh cũng tạo điều kiện để vợ và chị vợ mở rộng cho vay nặng lãi.
Theo tài liệu của cơ quan công an, để có chỗ dựa, Dũng Thanh đã lăng xê Năm Giao, tên giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn, thành nghệ sĩ Phương Giao. Thế nhưng Năm Giao lại là con dao hai lưỡi, khống chế Dũng Thanh vào con đường phạm pháp. Khi Năm Giao bị bắt, Dũng Thanh đã buộc các nghệ sĩ có liên quan phải khai báo theo kịch bản do y dàn dựng.
(Theo Công An Nhân Dân)