Ban chuyên án Năm Cam cũng cho biết, rạng sáng 14/1, công an TP HCM đã bắt được Nguyễn Ngọc Trung (Trung “tâm”, sinh 1952), khi y đang lẩn trốn tại Quảng Ninh tìm đường chạy sang Trung Quốc. Y bị bắt về tội tổ chức đánh bạc.
Trung “tâm” là tay chân đắc lực của Năm Cam, cài ở sòng bạc lớn tại Trần Nguyên Hãn, quận 8, do Nguyễn Thành Thảo (Thảo “ma”, đã bị bắt) cầm đầu. Y là một trong những tên đã thoát lưới trong vụ Phòng An ninh Điều tra thành phố triệt phá sòng bài của Thảo “ma”, hồi tháng 10/2001. Sau đó, công an thành phố đã ra lệnh truy nã Trung. Ngoài ra, Trung cũng bị Bộ Công an truy nã do liên quan đến tổ chức tội phạm Năm Cam.
Khám một ngôi nhà của Trung trên đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành (quận 1), công an thu được các hợp đồng liên kết làm ăn của Trung với Năm Cam, một số danh thiếp của các con bạc có máu mặt, cùng nhiều giấy tờ liên quan đến các sòng bạc do Năm Cam tổ chức. Tuy nhiên, căn nhà này đã được chuyển tên cho người khác, sau khi vụ án xảy ra. Công an đang làm rõ có phải Trung tẩu tán tài sản không. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện Trung hùn tiền với Năm Cam mua 5 căn nhà lớn ở quận 1.
Ra đầu thú, Hưng “chùa” sẽ được khoan hồng
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm và Phó viện trưởng VKS Xét xử Phúc thẩm tại TP HCM, ông Lê Thành Dương vừa khẳng định như vậy về trường hợp Nguyễn Việt Hưng, kẻ trực tiếp nã đạn vào đầu Dung Hà và đang bỏ trốn. Tướng Tiệm nói: “Pháp luật của chúng ta kế thừa truyền thống nhân đạo, đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Nếu Hưng đầu thú, thật thà khai báo, lập công chuộc tội, giúp cơ quan điều tra truy bắt những tên đồng bọn còn lại... thì tôi nghĩ cơ quan pháp luật sẽ xem xét đó như tình tiết giảm nhẹ”.
Còn ông Dương, phân tích nguyên tắc xử lý tội phạm tại điều 3 Bộ luật Hình sự, cho rằng, mọi trường hợp kẻ phạm tội ra tự thú, thật thà khai báo, tố giác đồng bọn... đều được xem xét. Tuỳ vào thái độ người tự thú, nhân thân kẻ phạm tội, tính chất vụ án... mà cơ quan tố tụng sẽ đánh giá, vận dụng đường lối xử lý thỏa đáng với người ra đầu thú.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động)