Phục viên năm 1984 với vết thương trên đầu, Lai “hấp” được đơn vị cấp cho một lô đất hơn nghìn mét vuông ngay tại ngã ba Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa. Chính quyền tỉnh xây cho anh ta một ngôi nhà kiên cố. Nghề mới của Lai ở nhà là mở sòng xóc đĩa. Nhiều lần hắn bị bắt quả tang, nhưng thay vì bị truy tố, Lai chỉ bị phạt vi cảnh. Năm 1990, Lai tổ chức một sòng ăn thua lớn, thu hút khách cao cấp từ các tỉnh lân cận. Cảnh sát hình sự Đồng Nai bủa vây, hốt trọn hơn 50 con bạc, với tang vật hơn 100 triệu đồng.
Gây ấn tượng trước đám sòng bạc Sài Gòn
Lần đó, Lai “hấp” bị truy tố, nhưng rồi được chiếu cố thương binh, cho hưởng án treo. Lai lại tung tin rằng mình được một “gốc cổ thụ” bảo trợ, và nhanh chóng tạo được sự vị nể trong giới kỳ bẻo Đồng Nai, Sài Gòn.
Trong thời gian Năm Cam đóng cửa sòng 148 Tôn Đản, một người anh em của y, tên là Lão Đại, Th. (vợ ba Năm Cam) cùng Lý Đôi và đám tay chân kéo lên sòng Tam Hiệp của Lai “hấp” thư giãn. Đúng lúc đó công an hốt lưới, Th. cùng các con bạc bị tống giam. Năm Cam nóng lòng lái xe lên gặp đại diện của Lai nhờ can thiệp. Gã đại diện chắc nịch: “Anh Lai sẽ lo cho tất cả con bạc về ngay”. Đúng lời hắn nói, 22h đêm đó, Năm Cam đón được bà ba ra khỏi cổng trại giam, còn đám đỏ đen được trả tự do sau đó vài ngày.
Sự kiện này đã giúp Lai đặt gót vào chiếu trên làng kỳ bẻo Sài Gòn. Đặc ân của Năm Cam ban xuống cho Lai duy trì sòng bạc tại địa phương và “được” đóng góp xây dựng triều đình 148 Tôn Đản như các sếp vùng khác. Tiếng tăm Lai “hấp” càng lên cao thì tiền bạc đổ vào túi y càng nhiều. Đám giang hồ Đồng Nai kéo về tụ hội dưới trường Lai “hấp” (như Út Lai, từng nổi tiếng thời Sài Gòn, Minh "ve sầu", Hải "quăn"...).
Tuy nhiên, Lai lại rơi vào máu ăn thua ở các sòng tiền tỷ của các đại bàng. Cuối cùng, y thân bại danh liệt, phải nhường phần khai thác sòng ở ngay nhà mình cho Cường "râu", một trùm xã hội đen Nam Định.
Phản bạn để đi đêm với Năm Cam
Cường "râu" vào cuộc rất khí thế. Y tổ chức đưa đón, chăm sóc cẩn thận khách cao cấp từ các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng. Sòng bạc có tên tuổi trở lại, y bạo gan móc một số khách sộp của Năm Cam ở 148 Tôn Đản. Lúc này, Lai “hấp” được ban phát một chân lon ton, đủ tiền nuôi 3 vợ và 5 con nhỏ.
Song tiền bạc làm mờ mắt Lai. Y đi đêm với Năm Cam, trình tấu toàn bộ ý đồ của Cường "râu", khuếch trương thanh thế sòng Tam Hiệp. Năm Cam nóng mặt, khích cho đám thủ hạ giang hồ đất Bắc ra tay. Dung Hà lúc đó đang mật ngọt với ông trùm, nhận việc ngay.
Một ngày cuối tháng 10/1992, hai xe ôtô đời mới 12 chỗ từ từ dừng lại trước cổng nhà sòng Tam Hiệp. Là khách quen, cả bọn lững thững bước vào chiếu bạc đang sát phạt. Bất ngờ chúng rút súng khống chế toàn bộ chiếu đỏ đen. Một đàn em của Cường "râu" phản ứng liền bị chém thẳng vào tay. Tiền bạc chúng không thèm lấy một xu, nhưng trước khi rút, Hải “bánh” (lúc đó là đàn em Dung Hà) nói với cả sòng: “Nhắn với thằng Cường là có chị Dung Hà ghé thăm”.
Trở thành cánh tay của Năm Cam
Sau vụ này, Cường "râu" xin anh Năm thương tình. Năm Cam chấp nhận song buộc Cường phải cưa đôi các khoản thu của sòng cho cả Lai “hấp”. Đôi bên chấp nhận, tiếp tục vận hành chiếu đỏ đen Tam Hiệp dưới trướng ông trùm. Khi triều đại 148 Tôn Đản ăn nên làm ra, Cường được kéo về quản lý sòng ở đường Trần Nguyên Hãn, TP HCM. Lai “hấp” hưởng cả sòng Tam Hiệp, đồng thời mở thêm một phé quy mô 20-50 triệu đồng một mẻ. Từ hai lò cờ bạc này, mỗi tháng, Lai “hấp” gửi về cho Năm Cam 2-3 tỷ đồng.
Tất cả kết thúc ngày 20/1, khi Lai “hấp” bị công an TP HCM phối hợp với công an Đồng Nai bắt giữ.
(Theo Thanh Niên)