From: danh
Sent: Sunday, December 13, 2009 11:06 AM
Tôi là một người thuộc thế hệ 9x, tôi thường xuyên xem mục Tâm sự và đã hơn một lần có ý kiến nhưng có lẽ lời văn không hay nên không được đăng bài.
Hôm nay tôi quyết định viết vài dòng gởi đến chị Duyên trong mục tâm sự và những chị cùng có suy nghĩ thoáng thái quá. Trước tiên cho tôi xin lỗi vì có những lời lẽ không thông cảm đến các chị.
Thứ nhất tôi đồng ý với mọi người là thời đại ngày nay chuyện không có chồng là chuyện bình thường, quyền nuôi con mà không có chồng là hợp pháp. Nhưng nói thật lòng tôi không đồng ý với quan điểm của chị Duyên khi cho rằng mình không có khả năng sinh con thì ăn chơi tới bến.
Chị biết không người phụ nữ VN là người phụ nữ đoan chính, là người phụ nữ có phẩm chất và đạo đức chứ không phải cứ Tây hóa là được. Dù thời đại này có tiến bộ đến đâu thì VN cũng là VN. Tây vẫn là Tây. Chúng ta tự hào vì đất nước chúng ta có những người phụ nữ tốt, xin đừng lạm dụng việc bình đẳng giới mà biện minh cho cái thời "trẻ tuổi ăn chơi tới bến" của một phần phụ nữ ngày nay.
Có ai trong chúng ta thử nhìn vào kết quả nạo phá thai trong một năm ở bện viện cũng chỉ vì "ăn chơi tới bến"? Chúng ta có quyền ngẩng cao đầu khi nuôi con mà không cần đến cha của nó, nếu trong trường hợp người cha đó không có tư cách, trong trường hợp chồng chết, ly dị... chứ mà do "ăn chơi tới bến" để rồi phẫn nộ người đời khi họ nhìn mình với ánh mắt khinh khi là không đúng.
Nếu có chăng sự dị nghị thì cũng là lỗi của mình, tại sao chị Duyên không xem lại thái độ của mình. Với tư cách là một người em, tôi thành thật nói với chị rằng chị là người quá thoáng và hơi tự cao. Đừng bao giờ nói rằng chị vẫn hạnh phúc trọn vẹn khi chi nuôi con đến cuối đời. Chúng ta hãy nhìn nhận một sự thật là đứa con dù thế nào khi lớn lên vẫn mong có cha. Chẳng qua sự ích kỷ đã đưa chị đến những suy nghĩ mà ít người phụ nữ VN nào chấp nhận.
Tôi không phản đối việc ai đó có con mà không chồng, nhưng tôi không tán thưởng cách suy nghĩ bắt người khác phải tôn trọng mình khi mình chưa đạt được điều tối thiểu chuẩn mực của một người con gái. Đừng vì ham muốn thể xác mà để rồi cho ra đời những đứa trẻ vô tội, có người đem vứt bỏ giữa chợ...
Có ý kiến cho rằng vì nhu cầu thể xác mà quan hệ và ăn chơi tới bến, cũng có ý kiến cho rằng xu thế VN sẽ có nhiều người sống như chị Duyên là tốt. Tôi xin thưa rằng nếu VN mà càng có nhiều người xem nhẹ đạo đức, coi trọng việc ăn chơi tới bến và nuôi con một mình thì chẳng mấy chốc xã hội này loạn mất.
Cuối cùng xin nhớ cho rằng tại sao phải là Tây hóa, phải theo phương Tây mới là hiện đại, mà trong khi đó có rất nhiều người học hỏi đức tính tốt đẹp của người phụ nữ VN mình. Hãy trỗi dậy lòng tự trọng, tự hào dân tộc, dẹp đi tính ích kỷ, đam mê thể xác.
Ngọc Danh