From: trinhto le
Sent: Monday, December 14, 2009 10:36 PM
Chào tất cả các bạn độc giả,
Tôi cũng là một độc giả sống ở nước ngoài, nhưng rất thích đọc mục Tâm sự này. Vừa qua tôi đọc bài làm mẹ đơn thân thật khổ của Duyên và ý kiến của các bạn độc giả khác tôi cảm thấy đó là một nguồn động viên và tạo nghị lực tốt cho những chị em phụ nữ không may mắn trong cuộc sống mà phải nuôi con một mình.
Trong nhiều ý kiến tôi cũng ấn tượng với ý kiến của cháu Đoan Dung. Tiện đây tôi cũng muốn gửi lời đến cháu. Cháu là một cô gái ngoan và may mắn có được người cha có trách nhiệm như thế. Nhưng cháu chưa là mẹ nên cháu vẫn chưa hiểu hết được cuộc sống đâu cháu ạ.
Đã là một người mẹ thì hy sinh tất cả vì con các cụ đã ví “Cá chuối đắm đuối vì con”, ai chẳng mong cho con mình có một hạnh phúc đầy đủ. Chỉ vì nỗi khổ không tìm được cho con người ta một người cha tốt thôi cháu ạ. Nếu cứ gắng gượng có một người cha mà không tốt không hợp với mình để cãi nhau trước mặt các con thì có nên không? Đó là một sự khó khăn lắm mà người phụ nữ phải vượt qua đấy cháu.
Những người phụ nữ may mắn lắm mới gặp được người đàn ông phù hợp với mình. Chúc các bạn độc giả và cháu luôn khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.
Evanova Lan