From: PhuongBinh
Sent: Saturday, December 12, 2009 8:00 AM
Gửi chị Duyên,
Tôi theo dõi câu chuyện của chị khá lâu, và thấy có nhiều bài viết chia sẻ với chị. Nói thật là đứng dưới góc độ của nửa bên kia thế giới thì tôi chỉ thấy tội nghiệp cho chị và thông cảm cho những hoàn cảnh chị gặp phải. Chứ nói ủng hộ hay cổ vũ cho xu hướng giống như chị thì hai tay phản đối.
Nói thông cảm với chị vì đúng là có nhiều người kém hiểu biết nên có thái độ không đúng với hoàn cảnh của chị. Về lý, chị không sai, không luật nào cấm chị có con mà không có chồng cả. Những cán bộ nhà nước kiểu đó thì chắc cần đi thi lại công chức!
Tuy nhiên nói về khía cạnh tâm lý tình cảm thì bảo đảm với chị là nhiều người không muốn rơi vào hoàn cảnh như chị và hầu như không có đứa trẻ nào muốn có hoàn cảnh như con chị. Nói đúng ra chị đang trả giá cho thời gian sống buông thả.
Chị buồn cho khả năng sinh nở của mình rồi tự cho phép buông mình, quan hệ tự do với người mình không yêu. Để rồi cho ra kết quả bất ngờ. Chị gánh lấy kết quả và giờ lại rên rỉ về hậu quả. Tôi phản đối kiểu sống này.
Không dám nói chị làm sai vì chị đâu có làm trái luật đâu. Mà đúng ra là chị lách luật vì luật được ban hành để bảo vệ những phụ nữ bất hạnh không may mắn. Nhưng đứng về tình mà nói thì chị không có quyền làm như vậy.
Chị không có quyền sống buông thả như thế. Hại mình là đầu tiên, rồi tất nhiên là đến đứa con của mình, rồi có thể là ảnh hưởng đến gia đình của người đàn ông kia! Nó kéo theo bao nhiêu sự phức tạp. Con người mà! Không có là đơn giản như nhiều bài viết khuyên chị đâu. Bao nhiêu khó khăn hiện tại của chị chính là một phần của cái sự phức tạp ấy.
Cũng thấy có ý kiến cho rằng ở Tây nó thoáng hơn ta thì cũng xin thưa ở ta luật cũng đâu có cấm. Ở ta người ta sống quen kiểu cộng đồng (kiểu tò mò như "Việc nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường") còn ở Tây là người ta quen sống độc lập việc ai nấy lo và không ai muốn xen vào chuyện riêng cá nhân của người khác. Chứ là con người thì ai cũng mong muốn được sống trong vòng tay yêu thương của đầy đủ người thân. Mong bạn Nguyen Cong xem lại cách so sánh của mình.
Không có ý định chỉ trích chị Duyên, chỉ là phân tích để chị có thể cái nhìn khác, để hiểu vì sao có nhiều người lại xầm xì nói ra nói vào như thế. Tôi cho là có nhiều người không đồng tình với kiểu ứng xử thiếu văn hóa và thiếu... kiến thức của những người như vậy và thông cảm với chị. Mong chị cũng thông cảm lại cho người ta bởi chị đã có dũng khí chấp nhận kết quả thì cũng nên chấp nhận hậu quả như thế.
Nếu nói về một lời khuyên chân thành cho chị thì "Chị nên mở rộng trái tim để đón nhận một tình yêu và lập gia đình. Không chỉ lợi ích cho chị mà còn cho con chị" và tất nhiên là bớt một người đàn ông cô đơn.
Đừng suy nghĩ đơn giản quá, nó sẽ khiến cuộc sống bạn phức tạp. Hãy nghĩ phức tạp một chút để có cuộc sống đơn giản. Chắc bạn có biết trang web google nhỉ! Đằng sau cái trang tìm kiếm đơn giản với vài chữ và một dòng trống đó thôi là cần cả một cỗ máy phức tạp biết bao nhiêu.