Hãy dừng lại một phút để nhìn lại những "tuyệt tác" mà các đấng mày râu đã góp một phần không nhỏ tạo ra. Bao nhiêu cô gái suốt một đời ôm mối hận sống trong sự dị nghị của dư luận, biết bao đôi mắt ngây thơ ngẩng lên trời và tự hỏi ai đã tạo ra nó và tại sao phải chịu bao nỗi thống khổ. (Hua Thi Thuy Linh)
>Đa số đàn ông có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân/Hôn phu phản bội tôi
Tất cả đều tự nguyện tìm nhau và tự nguyện gật đầu đồng ý chấp nhận nhau. Cứ theo như người xưa thì "trách người một, trách ta mười. Trách ta bạc trước cho người tệ sau".
>Đa số đàn ông có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân/Hôn phu phản bội tôi
Nguồn gốc của sự cho phép mại dâm hợp pháp đó là để những người độc thân (càng ngày càng nhiều trong xã hội hiện đại) cũng có quyền hưởng một quyền rất nhân bản, và hạn chế những hành vi phạm pháp có nguyên nhân từ bức xúc do hạn chế tình dục mà ra. (Le Thuy Hang)
>Đa số đàn ông có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân/Hôn phu phản bội tôi
Tại sao các anh phải tự tìm cách thỏa mãn trong khi vợ anh có thể giúp anh làm điều đó? Có anh còn nói nếu không được thỏa mãn sẽ gặp vấn đề về tâm lý? Chứng tỏ các anh nghĩ quá nhiều về nó.
>Đa số đàn ông có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân/Xin đừng đánh đồng đàn ông ai cũng mua dâm/Hôn phu phản bội tôi
Về mặt nhu cầu sinh lý, cực khoái chỉ có thể đạt được khi cả hai cùng hòa hợp. Làm sao bạn có được điều này với một cô gái bán dâm chỉ muốn bạn mau mau làm xong việc. Vợ hay người yêu của bạn chính là người duy nhất có thể thỏa mãn cho bạn. (Edward Nguyen)
>Đa số đàn ông có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân/Hôn phu phản bội tôi
Theo em không phải như vậy mà trên hết vì hạnh phúc gia đình họ nhiều khi cũng phải kiềm chế những hành vi bản năng. Các anh cần phải kiềm chế, cứ coi như đó là một sự hy sinh cho hạnh phúc gia đình mình. Đừng vì “nhu cầu sinh lý” mà đánh đổi tất cả. (Vinh Hanh)
>Đa số đàn ông có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân/Hôn phu phản bội tôi
Các anh ai cũng muốn vợ mình, người yêu mình trong sạch (chứ đâu được quan hệ thoải mái trước hôn nhân như phụ nữ nước ngoài) mà bản thân mình thì dễ dãi, bảo vì sinh lý, chuyện nhỏ đừng xé to, nên có cách nhìn thông cảm. Thật nực cười và phi lý. (Cuong Truong Quoc)
>Đa số đàn ông có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân/Hôn phu phản bội tôi
Hãy nhớ cho rằng với phụ nữ chúng ta thì tình dục chỉ là một phần nhỏ trong tiêu điểm đề ra cho ý trung nhân. Hàng đầu là kiến thức, là biết lo xa, tiến thân và vượt khó cùng nhau trong cuộc đời đầy phong ba bão táp.
>Hôn phu của Thi không phải Thánh nhân/Hôn phu phản bội tôi
Tôi cũng sẽ tiết lộ thêm cho chị một điều, đó là phần lớn những người đàn ông càng thành đạt, càng tài giỏi, càng có ý chí hoài bão lại càng hay có những cuộc phiêu lưu tình ái. Chỉ có điều là họ có sơ ý để lộ ra hay không mà thôi. (Minh Hoang Le)
>Đa số đàn ông có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân/Hôn phu phản bội tôi
Trong gia đình, người ta đã là vợ đảm, mẹ hiền, các anh sao lại nỡ lấy đi niềm tin, lại nỡ làm tổn thương các chị dành cho anh. Tôi dám chắc 100% đàn ông bị tổn thương ghê gớm khi phát hiện vợ hay người yêu quan hệ với kẻ khác. (Hoa Pham)
>Đa số đàn ông có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân/Hôn phu phản bội tôi
Nếu đi tìm một người chồng sức khỏe bình thường với yêu cầu anh ta không có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân thì e rằng quá khó. Không ai có thể dám chắc với các chị rằng những người mà các chị thấy là trong sạch chưa từng hay sẽ không có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. (Lương Trung Ngoc)
>Hôn phu phản bội tôi
Những người đi tìm cave trước hết là phạm pháp, thứ hai là "đạo đức suy đồi". Mại dâm là hành động phạm pháp cũng giống như ăn trộm ăn cướp, đã biết vậy mà còn cố tình vi phạm thì những tên trộm cướp, lừa đảo sẽ lý luận thế nào? (Lan Anh)
>Hôn phu phản bội tôi
Tôi coi thường người đàn ông không biết kiềm chế, điều khiển nổi hành vi của mình, để rồi gây hậu quả nghiêm trọng lại khóc lóc, van xin tha thứ, đổ lỗi… (Hoa Huong Duong)
>Hôn phu phản bội tôi
Tôi nghĩ chị hãy vững vàng, cơ hội làm lại cuộc sống còn nhiều. Đôi khi sau khi lập gia đình, vì không hợp nhau hay xích mích trong cuộc sống, người này phản bội người kia. Nỗi đau thật lớn!
>Hôn phu phản bội tôi
Bạn may mắn khi chưa trở thành vợ của anh ta, và đúng như một bạn đã nói, nỗi đau rời xa anh ta lúc này sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều nỗi đau đổ vỡ sau này khi các bạn đã có con. (Phuong Tran)
>Hôn phu phản bội tôi
Các anh cảm thấy việc mua dâm và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân chỉ là "trò chơi tiêu khiển" thì quả thật các anh quá coi thường phụ nữ chúng tôi. Các anh bảo tâm sinh lý đàn ông không giống phụ nữ? Xin lỗi, chúng tôi cũng có nhu cầu, có ham muốn. (Bé Hoa)
>Hôn phu phản bội tôi
Thật đáng buồn khi có quá nhiều người đàn ông lấy vấn đề tâm sinh lý ra giải thích cho nhu cầu sinh lý của họ. Họ làm người phụ nữ họ yêu buồn mà lại nói đó là chuyện bình thường, cho rằng đàn ông nào cũng thế. (Thao Bui)
>Hôn phu phản bội tôi
Hôn phu của bạn là người trần mắt thịt, đâu có phải thánh nhân, anh ấy có chủ ý thì đã sao? Bởi đàn ông khi bị áp lực của sức khỏe sinh lý thì đâu phải như phần nhiều phụ nữ hiểu một cách đơn thuần là phải có hoàn cảnh đưa đẩy để phát sinh sự thiếu kiềm chế.
>Hôn phu phản bội tôi
Rồi chị sẽ có thời gian làm nhiều việc khác hơn là ngồi suy nghĩ và đau đớn. Tôi biết là rất đau đớn khi chia tay mối tình 6 năm, nhưng tôi cũng yêu 6 năm trước khi cưới và bị phản bội khi sống với nhau chưa được 3 năm. (Quang Minh)
>Hôn phu phản bội tôi
Tôi đang sống trong những ngày phấp phỏng lo âu để chờ đến ngày xét nghiệm xem mình có bị lây bệnh hay không. Tôi đang như có một án tử hình treo trên đầu mà không biết chia sẻ với ai. (Quang Minh)
>Hôn phu phản bội tôi