Đúng như bài viết của bạn Joe Grant đã viết, đàn ông là thế đó bạn ạ. Tâm sinh lý của đàn ông khác với phụ nữ, tôi cũng là đàn ông và năm nay tôi cũng 29 tuổi nên rất hiểu vấn đề này. (Nguyen Van Luong)
>Hôn phu phản bội tôi
>Đàn ông không đồng nhất tình dục và tình yêu
Nếu Thi tìm một người chồng hoàn toàn chung thủy trong tình dục thì có thể nói như mò kim đáy bể, chỉ có thể hy vọng vào những người đàn ông bị hạn chế về khả năng tình dục, hoặc những người có tư tưởng và bản lĩnh vững vàng một cách cực đoan. (Nguyen Xuan Tho)
>Hôn phu phản bội tôi
Có những anh chàng luôn luôn muốn khám phá những “miền đất mới” trong việc sinh lý. Anh ấy có thể rất yêu chị và muốn chị là vợ anh ấy. Nhưng mặc khác, anh ấy cũng muốn liên tục “đổi món” trong quan hệ tình dục. (Tran Ha Bao Ngoc)
>Hôn phu phản bội tôi
Tôi không bao biện và bảo vệ cho bạn trai của chị, nhưng giữ được mình trong sạch ở một môi trường như hiện tại thì thật là khó. Chúng ta phải biết tha thứ và cho nhau những cơ hội để tự sửa chữa sai lầm. Có như vậy thì tình yêu mới bền vững. (Nguyen Van Lam)
>Hôn phu phản bội tôi
Nếu vị hôn phu của Thi đã phụ lòng Thi một lần thì không thể không có lần khác. Vì vậy, hãy suy nghĩ sáng suốt xem nên tiếp tục hay không. Chẳng thà đau khổ một lần còn hơn sống trong dằn vặt lao đao suốt đời. (Hang Huynh)
>Hôn phu phản bội tôi
Tôi đã thật sự lo lắng khi mà bạn cho rằng sẽ có những quyết định điên rồ nào đó. Tôi không biết phải khuyên bạn như thế nào, chỉ mong rằng câu chuyện mà tôi muốn kể cho bạn sẽ giúp bạn có một quyết định đúng đắn và thanh thản hơn.
>Hôn phu phản bội tôi
Có thể nói đàn ông sử dụng tình yêu để đạt được tình dục, còn đàn bà đáp ứng tình dục để nuôi dưỡng tình yêu. Tất nhiên, đàn ông đều không đánh đồng quan hệ tình dục với tình yêu, và càng không đồng nhất với hôn nhân. (Joe Grant)
>Hôn phu phản bội tôi
Phụ nữ thường hay rất nóng vội, nên khi có việc gì không vừa ý và ngoài mong đợi của mình thì thường làm tất cả việc gì nhằm thỏa mãn sự tự ái của mình. Tôi khuyên chị nên bình tĩnh, cho anh ấy cơ hội giải thích và sáng tỏ mọi vấn đề. (Hao Nguyen)
>Hôn phu phản bội tôi
Với tính cách, nghề nghiệp của bạn trai (anh là luật sư), tôi không thể giải thích được tại sao anh lại phản bội tôi, bởi hành vi vi phạm pháp luật và vô đạo đức: mua dâm. Và không chỉ một lần, anh đã nhiều lần làm việc ấy một cách có chủ ý. (Thi)