From: Vinh Hanh
Sent: Tuesday, February 26, 2008 3:58 PM
Subject: Chia se tam su voi chi Thi
Chị Thi thân mến!
Em rất tiếc và xin được chia sẻ những gì mà chị đang trải qua. Em ít tuổi hơn chị, đã có gia đình và một bé gái hai tuổi. Em hiểu những gì chị đang phải trải qua, thật buồn. Nhưng chị ạ, đúng là người yêu chị không xứng đáng với những gì chị dành cho anh ấy. Một người đàn ông có những hành vi ngoại tình, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân ngay trong thời gian còn yêu nhau thì sau này khi lập gia đình rồi khó tránh khỏi sự tiếp tục những hành vi như vậy. Thử hỏi lúc đó chị sẽ thế nào, khi có con rồi thì gia đình chị sống có hạnh phúc không, chị có thể tha thứ bao nhiêu lần cho những hành vi của anh ta. Vậy em mong chị sẽ có những quyết định đúng đắn khi còn chưa quá muộn.
Nhân đây em cũng muốn chia sẻ với anh Lương Trung Ngọc một số điều như sau: Đúng là hiện nay việc ngoại tình và quan hệ ngoài hôn nhân đang ngày càng gia tăng. Nhưng theo em thì bản thân mình cần phải kiềm chế tối đa trong khả năng có thể. Các anh cứ coi như đó là một sự hy sinh cho hạnh phúc gia đình mình, đừng vì “nhu cầu sinh lý” mà đánh đổi tất cả những gì mà mình phải bỏ biết bao công sức mới xây dựng được.
Ai bảo phụ nữ ít có nhu cầu tình dục, theo em không phải như vậy mà trên hết vì hạnh phúc gia đình họ nhiều khi cũng phải kiềm chế những hành vi bản năng. Nếu trước khi có những hành vi như vậy anh các tự trả lời câu hỏi: “Các con anh sẽ nghĩ thế nào khi biết được những hành vi đó của bố nó?” thì chắc sẽ rất nhiều gia đình sẽ tránh khỏi sự đổ vỡ.
Nếu anh nói, tình dục ngoài hôn nhân chỉ đơn thuần là để giải quyết vấn đề sinh lý mà không có tình yêu thì tại sao các anh giải quyết việc đó với chính vợ hay bạn gái mình. Nếu các anh cảm thấy không được thỏa mãn hoặc không được đáp ứng thì các anh hãy tâm sự thẳng thắn chân thành với chính vợ hay bạn gái mình để cùng nhau giải quyết vấn đề. Em dám chắc đối với phụ nữ sẽ sẵn sàng dù phải cố gắng làm cho các anh thỏa mãn khi họ biết các anh sẽ tìm những người phụ nữ khác để thay thế, các anh cứ thử thẳng thắn với họ xem sao. Nếu các anh đã thử hết cách mà không được thì lúc đó hành vi ngoại tình hay tình dục ngoài hôn nhân là có thể thông cảm được.
Còn nếu anh còn đó là điều bình thường thì chắc một ngày nào đó sẽ có người đàn ông khác thế chỗ anh trên chính chiếc giường của mình thôi và lúc đó anh sẽ hiểu cái điều bình thường đó như thế nào. Anh lấy ví dụ về các nước phương Tây hành vi mua bán dâm được coi là một nghề thì xin thưa với anh ở các nước đó tỷ lệ ly hôn cao hơn nhiều so với ở Việt Nam, và nếu cả việc ly hôn cũng là điều bình thường thì chẳng còn gì để nói.
Hạnh phúc gia đình nó như các cây phải chăm sóc vun đắp mới có ngày được hái quả. Đừng vì những phút bản năng mà để khi về già thành người cô độc, không gia đình vì em biết chắc rằng không có người phụ nữ yêu chồng nào có thể chấp nhận được việc ngoại tình và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân cả. Mong các anh hãy cố gắng hiểu và thông cảm cho những quan điểm “cổ hủ” của phụ nữ chúng em vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai tốt đẹp của con các anh.
Chào thân ái!