From: hoa pham
Sent: Friday, February 22, 2008 11:49 AM
Subject: Goi Thi va cac Anh Chi doc gia
Tôi là một đọc giả ái mộ chuyên mục Tâm sự của VnExpress và cũng từng tham gia chia sẻ ý kiến. Khi đọc tâm sự của chị Thi, tôi rất muốn chia sẻ, nhưng không có thời gian. Hôm nay đọc một số ý kiến của các anh chị, bức xúc quá nên có đôi dòng gửi lên.
Theo tôi vấn đề này chỉ là quan điểm nhận xét của mỗi cá nhân. Pháp luật còn có kẻ hở huống gì đây chỉ là quan điểm. Có chị rộng lượng, giỏi chịu đựng thì tha thứ bỏ qua. Có chị giàu óc tưởng tượng luôn vẽ ra cảnh chồng hay người yêu ân ái, thương yêu người phụ nữ khác thì làm sao có thể chịu đựng nổi để mà chấp nhận tha thứ. Ở đây không hẳn các chị không rộng lượng, không giỏi chịu đựng đấy nhé.
Trong gia đình, người ta đã là vợ đảm, mẹ hiền, các anh sao lại nỡ lấy đi niềm tin, lại nỡ làm tổn thương các chị dành cho anh. Tôi dám chắc 100% đàn ông bị tổn thương ghê gớm khi phát hiện vợ hay người yêu quan hệ với kẻ khác. Các anh bị cảm thấy đau khổ chẳng qua là các anh tự ái, không thể quên, chứ nếu các anh không phát hiện thì cũng chẳng có ảnh hưởng hay mất mát gì khi người phụ nữ của các anh quan hệ với kẻ khác. Giống như việc các anh thường nghĩ đi ''giải trí'' nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm người chồng người yêu thì có sao đâu.
Nào là nhu cầu sinh lý nam giới mạnh hơn nữ giới, nào là quan hệ tình dục bản năng, nào là đàn ông hướng ngoại đàn bà hướng nội... Đó chỉ là những lý thuyết suông. Các anh nên biết rằng cũng có một số phụ nữa nhu cầu sinh lý mạnh như đàn ông vậy, chẳng lẽ họ ngang nhiên lén lút quan hệ ngoài luồng à?
Phụ nữ ngày nay không chỉ có biết cái bếp mà họ còn hòa nhập với xã hội. Họ vẫn có khả năng làm việc kiếm tiền. Xã hội ngày càng tiến bộ, đấu tranh nam nữ bình quyền, các anh cũng hưởng ứng phong trào này nhiệt tình mà vậy tại sao lại thản nhiên chấp nhận đàn ông có thể làm đau lòng, làm tổn thương phụ nữ, lại cho rằng mình là đàn ông có quyền quan hệ ngoài luồng. Riêng tôi, do tác động của môi trường, nghề nghiệp cộng với bản chất dẫn đến việc các anh không thể kiềm chế phần ''con" trong con người.
Các chị ạ, chị em nào kém may mắn gặp phải trường hợp như thế thì hãy xuýt xoa câu ''thân gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu'' để mà sống vui vẻ yêu đời vì biết đâu rời cái bến đục này gặp phải bến đục hơn.
Các anh ơi, hãy luôn luôn xứng với tên gọi phái mạnh, là bóng tùng che chở cho chị em chúng tôi. Đừng cướp đi niềm tin của chúng tôi dành cho anh. Đừng làm người yêu hay mẹ của các con anh là người phụ nữ bất hạnh.
Hoa Pham