From: HD2T
Sent: Monday, February 18, 2008 6:47 PM
Subject: Gui toa soan: Hon phu phan boi toi
Kính chào quý báo và quý bạn đọc thân mến,
Gần đây tôi mới đọc báo trên mạng và thấy lôi cuốn vì tâm sự quá đỗi chân thành của các bạn nên làm nảy sinh tình cảm với chuyên mục này. Đó là lý do để hôm nay tôi góp mặt với các bạn hâm mộ mục Tâm sự.
Gửi bạn Thi lời chào thương mến nhé. Bài viết của bạn là Hôn phu phản bội tôi. Hôm nay tôi muốn giúp bạn ngộ ra một điều mà bạn đã quên khi rơi vào chuyện rắc rối này. Bạn có yêu mãnh liệt chưa? (không nên lấy thời gian để ngộ nhận). Bạn có chấp nhận cái tốt lẫn cái chưa tốt của tình yêu nói chung và người yêu của bạn nói riêng hay không?
Cho dù là có chủ ý hay không thì bạn nên hiểu rõ từ sách vở tâm sinh lý mà cả thế giới đã khá nhiêu công sức nghiên cứu, để có thể quyết định đúng đắn hơn. Hôn phu của bạn là người trần mắt thịt, đâu có phải thánh nhân đâu, anh ấy có chủ ý thì đã sao? Bởi người đàn ông khi bị áp lực của sức khỏe sinh lý thì đâu phải như phần nhiều phụ nữ hiểu một cách đơn thuần là phải có hoàn cảnh đưa đẩy để có phát sinh sự thiếu kiềm chế đâu mà thật ra khó diễn tả cho phụ nữ lắm.
Anh ấy tìm đến gái cũng là vì không muốn có một người phụ nữ khác cũng giống như bạn. Nếu là một phụ nữ cũng đàng hoàng như bạn nhưng chỉ khác với bạn là đã sống chung trước khi hợp thức hóa quan hệ của họ thì liệu anh ấy có đảm bảo không lung lạc tinh thần, hay có sự so sánh về những mặt khác nhau giữa hai người phụ nữ bên cạnh một lúc không? Và nếu điều đó xảy ra thì bạn có còn đứng vững trong tâm của anh ấy không hay sẽ có sự chao đảo vị trí của bạn lập tức (ở đây tôi muốn cảnh báo bạn về tình hình khách quan chứ không phải về phía anh ấy đâu, không thể đảm bảo gì về phía cô gái đó hành động theo nhu cầu của cô ta đâu).
Bạn đã chọn người mình yêu như thế nào, tiêu điểm mà bạn đề ra cho ý trung nhân là gì? Hãy giữ vẹn toàn điều đó vì sẽ khó lòng chọn lại lần thứ hai nữa đấy và rồi liệu có tìm được người như thánh nhân hay là tệ hại hơn nữa, trong khi anh ấy là một người bình thường thôi và chính học vấn cao đã giúp anh ấy khỏi cái việc "bắt cá hai tay" như mọi người thường kết tội cho đàn ông trong lúc còn đứng trên bờ lựa chọn.
Bạn phải ghi nhớ thêm một điều này nữa là cái gì cũng có cái giá của nó. Hãy sống với cái tốt của người mình yêu, yêu cái hay của cuộc tình của hai người như bài hát Yêu trong ánh sáng của Quốc Bảo. Bạn sẽ thấy đời muôn màu sắc chứ không đen bạc hết đâu.
Chúc bạn may mắn.