From: Hoa Huong Duong
Sent: Wednesday, February 20, 2008 12:04 AM
Subject: Y kien ve chu de tam su:Hôn phu cua toi phan boi toi
Đọc tâm sự về những vấn đề như của chị, tôi thật vô cùng bức xúc. Tôi xin chia sẻ về quan điểm của mình.
Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng vì càng lúc càng có nhiều chuyện đau lòng như vậy xảy ra, để chị em phụ nữ và trẻ thơ phải gánh chịu nhiều đau khổ. Còn những người đàn ông yếu kém bản lĩnh thì càng lúc càng cứ vịn vào “bản chất đàn ông” của mình. Thật buồn cười. Điều đó đáng tự hào lắm sao? Trong mắt các anh điều gì là quan trọng nhất: tình yêu, gia đình, hay những phút thỏa mãn nhất thời đó? Các anh hành động một cách ích kỷ, để rồi bắt phụ nữ phải cảm thông. Người đàn ông có bản lĩnh thì không nên làm như vậy.
Tôi từng yêu một người, nhưng tôi đã chia tay khi biết người đó có “phút yếu lòng” với người khác. Giờ tôi đã có mái ấm hạnh phúc của mình, và thấy mình đã quyết định đúng. Theo tôi, con người tiến hóa hơn ở trí tuệ để điều khiển hành vi. Tôi coi thường người đàn ông không biết kiềm chế, điều khiển nổi hành vi của mình, để rồi gây hậu quả nghiêm trọng lại khóc lóc, van xin tha thứ, đổ lỗi…
Tôi thà sống một mình hơn là sống với những “con người” mà không có trí tuệ, bản lĩnh. Tôi không tự đề cao mình nhưng tôi có lòng tự trọng, và sự chung thủy trong quan hệ là điều quan trọng nhất mà tôi mong đợi ở người đàn ông.
Hy vọng các bậc nam nhi hãy chứng tỏ mình thật sự là con người với đầy đủ trí tuệ, lý trí để điều khiển hành vi. Hãy sáng suốt nhìn trước hậu quả của việc mình làm, cân nhắc xem cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mình, để xứng đáng với tình yêu, và hãy bớt đổ thừa cho cái “nhu cầu bản năng” cua mình, mà hãy nhìn nhận lỗi lầm và sửa đổi nếu đã lỡ phạm sai lầm. Bởi vì còn đổ lỗi tức là còn tái phạm.
HHD