From: HD2T
Sent: Friday, February 22, 2008 4:16 PM
Subject: Gui toa soan: gui tac gia bai :" hon phu phan boi toi"
Kính chào quý báo cùng bạn đọc nói chung và bạn Thi thương mến,
Tôi đã viết bài hôn phu của Thi không phải là thánh nhân với mục đích hướng dẫn cho bạn Thi của chúng ta sáng suốt lựa chọn chứ không nhằm mục đích biện hộ cho các vị đàn ông. Xin đừng hiểu nhầm tôi là một trong những người đó đấy nhé.
Bạn Thi hãy nhìn lại vấn đề của mình, hôn phu là chưa phải chồng theo luật pháp công nhận. Vậy anh ta có được phép sống thử với một người phụ nữ khác cũng đàng hoàng như bạn không? Sống thử là có sự đồng tình về phía hai giới vì thế không bị kết tội cũng không vi phạm luật một vợ một chồng chứ, vì đã có vợ đâu. Vậy bạn đã hiểu được vấn đề vì sao biết luật mà vẫn vi phạm luật nghiêm cấm mua dâm của hôn phu mình chưa?
Bạn có sẵn sàng hiến dâng cho hôn phu trước ngày cưới hay không, để người bạn tình không bị áp lực của sức khỏe sinh lý, hoặc áp lực vì mỗi khi tình cảm dành cho bạn dâng trào mà không xúc phạm bạn trước ngày cưới. Khi cưới bạn xong, người có vợ được no nê đầy đủ, không còn thiết tha chi với cái tầm thường trước kia nữa, trừ trường hợp vợ có xô đẩy chồng đi ra ngoài hay không.
Hãy tự ngẫm lại một cách tỉnh táo đi bạn, hạnh phúc có mỉm cười với bạn hay không là do chính bản thân, không phải nhờ người khác.
Bằng như bạn đòi hỏi cao quá, cái gì cũng muốn có thì xin bạn hãy kiên nhẫn ngồi chờ thánh nhân sẽ giáng trần và khi đó bạn phải cạnh tranh với những người con gái khác cũng đòi hỏi cao như bạn vậy (chưa nói nhiều mà chỉ với một vài bài báo góp ý cho bạn, tôi đã thấy có vài người bạn gái đòi hỏi cao như đang thể hiện trong bài viết của họ rồi đó).
Bạn có muốn mình chấp nhận phương án "lỡ thì" hay là lấy người nhỏ tuổi hơn để phải đối diện với vấn đề nhan sắc không thanh xuân của mình trước anh ấy?
Hãy nhớ cho rằng với phụ nữ chúng ta thì tình dục chỉ là một phần nhỏ trong tiêu điểm đề ra cho ý trung nhân. Hàng đầu là kiến thức, là biết lo xa, tiến thân và vượt khó cùng nhau trong cuộc đời đầy phong ba bão táp. Đừng quên rằng đức hy sinh trong tình yêu là không nhỏ mới gặt hái được hạnh phúc lâu dài, bạn ạ!
Bạn đừng tham lam, cái gì cũng đòi cho có được. Không dễ với người bình thường đâu. Chúc may mắn và tỉnh táo trong suy nghĩ (dừng chăm chăm vào điều rắc rối của bạn sẽ khó thoát ra khỏi nó).
HD2T