From: C.T.
Sent: Tuesday, February 19, 2008 5:44 PM
Subject: Gui toa soan: Chi Thi dung nghe theo loi bien bach cua nhung nguoi dan ong ich ky
Chào chị Thi,
Tôi muốn nói là chị rất may mắn khi phát hiện ra sự thật khi chưa có sự ràng buộc về pháp lý với anh ta. Chị đang yêu anh ta và phụ nữ khi yêu thì luôn cố tìm kiếm trăm ngàn lý do để biện minh cho tội lỗi của người mình yêu, mong chờ, hy vọng rồi người ta thay đổi, lo lắng cho cuộc sống của người ta khi thiếu vắng mình.
Nhưng chị ạ, đừng hy vọng thay đổi điều gì. Và chị cũng đừng phải lo lắng cho người ta vì sự thật là những người đàn ông như vậy họ vẫn sẽ sống tốt mà chẳng cần có chị. Phụ nữ chúng ta thật khổ, vậy thì trước khi chờ đợi những người đàn ông ích kỷ kia biết thương cho chúng ta, chúng ta hãy thương lấy chúng ta trước.
Tôi chẳng hiểu sao vẫn có những người đàn ông có thể lên tiếng trên diễn đàn này như thể họ hiểu vấn đề một cách hiện đại, một cách chính xác. Nhưng thực chất họ chả hiểu gì cả bởi vì họ chỉ nhìn cuộc sống trên cái phần "con" của con người. Mà kể cả chỉ xét trên phần "con" thôi, thì thưa các anh, ai bảo các anh là chỉ các anh mới có nhu cầu thể xác.
Tôi đảm bảo là chỉ cần nghĩ đến việc các anh bước khỏi nhà mà người yêu hay vợ các anh lên giường với người khác thì chắc các anh chẳng dám ra khỏi nhà nửa bước đâu. Còn nếu các anh lựa chọn lối sống mà ở đó gia đình chỉ là cái nơi nghỉ ngơi, còn thích thì vợ anh đi cặp bồ, thích thì anh đi cave thì thôi, miễn bàn, tôi chẳng cần phải tranh luận với các anh nữa.
Các anh ạ, nỗi đau bị người yêu thương phản bội của cả đàn ông hay phụ nữ đều rất lớn. Nhưng với người phụ nữ, người mà phải lựa chọn một trong hai phương án: Một là nén nỗi đau tột cùng vào lòng để tha thứ cho các anh (mà các anh cho là đương nhiên và chẳng một chút xót thương, biết ơn) và hai là ra đi với cơ hội làm lại với một ai đó thật nhỏ bé.
Xin các anh trước khi nghĩ tới phần "nhu cầu sinh lý" trong con người mình thì hãy nghĩ tới "nỗi đau đớn" của người khác trước. Anh Joe có nêu ví dụ một chị vợ để bao cao su vào ví của chồng khi chồng đi công tác và khen ngợi cô ta. Phải rồi, vợ nào mà cũng dễ như thế thì các anh sướng quá. Nhưng mà xã hội phải "tiến hoá" các anh ạ, cho nên mới từ chế độ đa thê chuyển sang xã hội dân chủ, văn minh "một vợ một chồng" như ngày nay.
Trời đất, tự nhiên lại nói nặng lời với các anh làm gì, những người mà có gặp ở ngoài đời tôi cũng chả buồn tranh luận. Chỉ sợ là nếu không nói lên ý kiến của mình thì cuộc đời chị Thi sẽ đi theo con đường tối tăm nếu bị thuyết phục theo lý thuyết "vị tha ru ngủ" của các anh.
Riêng chị Thi, tôi nghĩ chị hãy vững vàng, cơ hội làm lại cuộc sống còn nhiều. Đôi khi sau khi lập gia đình, vì không hợp nhau hay xích mích trong cuộc sống, người này phản bội người kia. Nỗi đau thật lớn!
Nhưng thế còn tử tế hơn việc ngay từ đầu đã đi cave chị ạ, vì nếu chấp nhận nó nghĩa là chị sẽ phải chấp nhận suốt cả cuộc đời. Đây là lý do chính đáng để chị chia tay. Đừng yếu mềm, hãy thương chị và người thân yêu của chị trước. Chị đã rất may mắn khi phát hiện ra điều này khi còn chưa quá muộn
Thân,