Sent: Friday, February 29, 2008 1:27 PM
Subject: Ban linh dan ong - Khong hieu nen dinh nghia the nao cho phai?
Đọc tâm sự của chị Thi đã lâu, nhưng giờ em mới có thời gian gửi vài lời tâm sự. Trước tiên, em xin chia buồn với những gì chị đang phải trải qua, nhưng cũng mừng vì chị đã sớm nhận ra bộ mặt thật của hôn phu mình. Em cũng đã đọc các ý kiến khác góp ý trong đấy em ấn tượng nhất với hai bài "Đa số đàn ông có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân" và "Xin đừng đánh đồng đàn ông ai cũng mua dâm".
Ở bài thứ nhất của anh Lương Trung Ngọc, anh nêu ra rất nhiều lập luận cũng như bằng chứng khá hợp lý và xuất sắc bào chữa cho việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Có 3 lý do chính khiến đàn ông làm việc này, nhưng xuất phát điểm vẫn là từ nhu cầu sinh lý mạnh mẽ của người đàn ông. Sau đó khái quát hóa nó lên thành một hiện tượng phổ biến với dẫn chứng điển hình là tổng thống Mỹ Bill Clinton rồi nêu ra các đạo luật hợp pháp hóa nghề mại dâm.
Đương nhiên việc có quan hệ ngoài hôn nhân không có gì là trái với luật pháp. Nhưng có phải con người lúc nào cũng sống để làm đúng theo luật pháp. Anh nói đúng, không nên lẫn lộn tình yêu với tình dục. Hai người có thể có quan hệ chăn gối, nhưng chưa chắc họ yêu nhau. Người họ yêu là vợ của họ, chứ không phải người con gái họ đang ôm ấp. Nhưng liệu có người con gái nào có thể chấp nhận việc người mình yêu ngủ với người khác và nói là chẳng có gì xảy ra hết?
Bà Hilary Clinton nghĩ sao về ông chồng Clinton của mình? (Nếu chăm xem CNN anh sẽ biết). Liệu có đúng là con gái quá ích kỷ khi muốn chồng hay người yêu mình thật sự chung thủy cả về thể xác lẫn tâm hồn không? Không biết mọi người thời gian qua có theo dõi các tin tức về lối sống của các "teens" thời nay không. Đến người lớn còn coi sẽ là một trò giải trí (entertainment) (em nhớ có anh gì đó còn chia sẻ anh ý có sexual mate?) thì trẻ con ra sao đây? Vàng Anh chẳng hạn. Hay là việc các em gái ngày càng trở nên dễ dãi.
Chẳng có gì bất ngờ khi học sinh lớp 6 đã quan hệ với nhau và hồn nhiên nói về sex. Phải có gì đáng nói đâu: nhu cầu cao, cần phải giải trí? Trước là nghiện ma túy bây giờ thêm nghiện sex. Phương Tây coi sex là bình thường, nên biết và nên có. Nhưng liệu các nước phương Tây người ta có tự hào về tỷ lệ ly dị trong hôn nhân cao, nạo phá thai cao không?
Bài của anh Ngọc và một số những người tự nhận mình là đàn ông khác (xin lỗi nếu xúc phạm các anh) làm em thất vọng. Tại sao các anh phải tự tìm cách thỏa mãn trong khi vợ anh có thể giúp anh làm điều đó? Có anh còn nói nếu không được thỏa mãn sẽ gặp vấn đề về tâm lý? Chứng tỏ các anh nghĩ quá nhiều về nó. Thay vào đó hãy nghĩ cái khác ý nghĩa hơn. Hôn nhân liệu còn ý nghĩa gì? Bạn nữ nào yếu tim, nhạy cảm đọc bài anh Ngọc chắc chẳng dám lấy chồng nữa!
May mắn thay còn có một người đàn ông biết điều gì là đúng. Đấy mới là người có bản lĩnh các anh à. Đọc bài của anh Eward Nguyen còn cho em chút hy vọng vẫn còn những người đàn ông biết nghĩ. Em nghĩ rằng mọi người nên đọc bài viết này. Nó quá đủ cho những gì cần nói và cần nghe. Cảm ơn vì bài viết của anh.