From: Nguyễn Đại Lão
Sent: Monday, March 16, 2009 5:21 PM
Subject: Nếu tôi là Hải, tôi sẽ ra đi khỏi nhà vợ
Xin chào anh Hải, chào những người làm báo VnExpress.net và toàn thể các bạn,
Đã lâu rồi, hôm nay tôi mới lại thấy một chủ đề mà được nhiều độc giả quan tâm, nhất là những bạn nam giới. Có lẽ đây là chủ để mà rất nhiều người đã gặp phải và quả thực nó là một vấn đề khó khăn khi chúng ta ở vào hoàn cảnh đó.
Trong quan niệm của tôi, xã hội thay đổi rất nhanh, theo từng ngày từng giờ. Chính vì thế mà những giá trị về đạo đức cũng dần thay đổi, có người thì theo hướng tích cực, mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống, cũng có những thay đổi làm ảnh hưởng rất lớn đến thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam ta. Điều đó càng cho chúng ta thấy một điều chúng ta phải chấp nhận với thực tế.
Trong chuyện của anh Hải, anh là người miền Trung, cần cù chịu khó, ham học và có tài..., nhưng cũng có những điều mà tôi thấy anh cần suy nghĩ. Đây là những lời chia sẻ chân thành, có thể nó không đúng hoặc thừa mong anh thông cảm nhé!
1. Điều đầu tiên tôi thấy anh kể xấu về người vợ mình là một điều không nên, dẫu biết rằng vợ mình có thế nào đi chăng nữa thì cũng đã là vợ rồi, mình phải có trách nhiệm khuyên bảo. Khi đã là vợ chồng nên tôn trọng lẫn nhau, cứ coi vợ anh là người như anh nói đi, nhưng thử hỏi đã bao giờ anh nghĩ về gia đình nhà vợ chưa, anh có làm cho vợ anh được vui trước gia đình mình chưa? Tôi cũng là một người nông thôn, cũng xây dựng gia đình với một cô gái thành thị, trong cuộc sống vợ chồng vẫn có những mâu thuẫn, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn đối xử cân bằng cả hai bên.
2. Là người đàn ông, khi mình đã phụ thuộc vào gia đình nhà vợ, thì ít nhiều mình cũng cảm thấy "yếu đuối" hơn người vợ. Hơn nữa tính sĩ diện của người đàn ông là lớn, khi đã phụ thuộc vào gia đình vợ thì mình hay để ý, chỉ cần một hành động của người vợ cũng làm ta phải suy nghĩ "có thể 1 thành 2".
3. Trong trường hợp như anh tâm sự, người vợ của anh thiếu đạo đức và trách nhiệm với gia đình mình. Một phần đó cũng là do anh. Trong cương vị một người đàn ông, người chồng và là chủ một gia đình, anh phải có bản lĩnh của mình. Là đàn ông yêu thương vợ con và chăm sóc cho gia đình là điều chúng ta cần làm và phải làm tốt. Nhưng khi mà vợ đã có những hành động hay cách ứng xử thiếu trách nhiệm thì mình phải cương quyết.
Hơn nữa anh phải tìm nguyên nhân xem từ đâu mà vợ anh làm thế. Nếu đó là bản chất của vợ anh thì anh có thể chuyển đi một nơi ở mới, có thể là đi thuê, chấp nhận cuộc sống khó khăn hơn, khi đó vợ anh sẽ có cái nhìn khác hẳn về anh và tôi tin chắc cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng tuyệt đối không được thay đổi cách đối xử với gia đình nhà vợ. Phải thể hiện như thế thì phụ nữ sẽ phục mình hơn.
4. Khi an gửi tiền về biếu gia đình ở quê, anh phải công khai, không việc gì phải như là "ăn trộm", như thế vợ sẽ hiểu sai về anh và người nhận tiền nếu biết cũng không được vui.
Trên đó là vài lời chia sẻ cùng anh Hải, cũng là người xuất thân từ vùng quê lam lũ. Qua những đóng góp chia sẻ của độc giả tôi rất mong anh tìm được những điều phù hợp để thay đổi cuộc sống!
N.Đ.L.