From: Le Tien Dung
Sent: Monday, March 16, 2009 11:52 AM
Subject: Tâm sự với tác giả bài viết "Chuột sa hũ nếp chẳng sướng"
Chào các bạn,
Đọc tâm sự của anh Hải và anh Hải Đăng tôi cũng thấy thật thấm thía cho hoàn cảnh của mình. Tôi cũng có hoàn cảnh gần như các anh. Bố mẹ vợ tôi đã về hưu, nhưng mẹ vợ tôi phải đi xa để tiếp tục mưu sinh. Tuy vợ tôi còn một em trai út nữa nhưng vì nhiều lý do đặc biệt vợ chồng tôi phải về ở chung với nhà vợ cùng bố vợ và em trai.
Thực lòng tôi không hề muốn về ở chung nhà vợ tý nào, nhưng vì chữ hiếu tôi đồng ý cùng vợ sinh sống cùng gia đình nhà vợ. Nói thật, càng sống với gia đình vợ lâu tôi càng nghiệm ra nhiều điều mà đôi khi làm tôi đau đớn tột cùng. Em trai vợ tôi không xem tôi ra gì. Nó cứ nghĩ rằng tôi và vợ về nhà ăn bám bố mẹ trong khi vợ chồng tôi phải thay mẹ lo lắng chu toàn cho nó và bố.
Rồi có lần mẹ ruột tôi vào thăm cháu mà phải lặng lẽ ra về trong nước mắt buồn tủi. Từ đó bố mẹ ruột tôi không dám vào thăm cháu nội và vợ chồng tôi nữa mặc dù vẫn đau đáu nỗi nhớ khôn nguôi. Tôi vốn bản tính hiền lành giờ đây trở nên cộc cằn, cáu gắt vì không khí ngột ngạt tại nơi mình và con đang sống.
Cậu ruột nó không hề quan tâm đến cháu. Ông ngoại thì không biết cách chơi và giáo dục cho cháu. Rồi những lời nói nặng nhẹ của mọi người cùng những hành động cáu gắt của tôi làm cho đứa con thân yêu của tôi nhiều khi lạc lỏng, sợ hãi và tôi lo sợ ảnh hưởng đến nhân cách của cháu sau này.
Vợ tôi từ ngày về nhà mình ở dường như quên mất nghĩa vụ của một người vợ, một người con dâu. Suốt ngày chằm chằm lo cho gia đình mình. Bố tôi đau ốm không thèm tự nguyện về chăm một ngày. Thỉnh thoảng mới mua cái gì đó gửi về gia đình tôi, trong khi tôi là con một và có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ tôi cho đến những ngày cuối cùng của các cụ.
Tôi đau khổ, hoang mang và lo lắng về một mái ấm trước bờ vực của sự sụp đổ. Tôi mệt mỏi vô cùng.
Những góp ý của anh Hải Đăng về vợ của anh Hải và cách anh Hải nên làm bây giờ tôi hoàn toàn đồng ý. Nó giống như cách nghĩ và quyết tâm của tôi lúc này.
Vài dòng tâm sự xin gửi đến các bạn.
Thân ái.