From: Tran Tuyet
Sent: Monday, March 16, 2009 8:33 PM
Subject: Ý kiến về bài "Chuột sa hũ nếp chẳng sướng"
Chào Hải và các bạn trong diễn đàn,
Rất nhiều bạn đã đóng góp ý kiến cho Hải, người nào cũng có lý ở một số khía cạnh. Riêng tôi, qua kinh nghiệm của một phụ nữ tuổi xấp xỉ 50, từng là con út trong một gia đình khá giả, từng làm dâu, làm vợ và bây giờ làm mẹ của các con tôi, tôi xin có vài ý kiến với Hải và các bạn:
Từ ngàn xưa, trong dân gian có câu “Thương chồng phải lụy mụ gia, chứ tui với mụ có bà con chi!". Nghe thì có vẻ "bất nhân" thật, nhưng đó là một thực tế. Các bạn đừng đòi hỏi cô vợ thương yêu và hiếu thảo với mẹ mình như thương yêu mẹ ruột cô ta. Các bạn nam hãy làm cho vợ yêu mình, tôn trọng mình, không có mình là cô ấy sẽ cô đơn buồn khổ. Nói chung là cả hai yêu nhau và sợ mất nhau.
Khi người vợ yêu chồng, họ luôn luôn muốn làm cho chồng vui, luôn luôn muốn hy sinh cho chồng con. Bạn nghĩ đi, nếu vợ yêu bạn, cô ta sẽ hiểu được những nỗi trăn trở của bạn, những day dứt của bạn khi chưa giúp được gia đình mình. Ban đầu vì muốn làm vui lòng bạn, cô ta sẽ giúp đỡ gia đình bạn. Dần dần sẽ tạo mối dây liên kết để cha mẹ bạn và vợ bạn yêu quý nhau.
Tôi nghĩ vợ Hải không yêu Hải nhiều. Lý do nền tảng giáo dục ban đầu của hai gia đình khác nhau nên khó hòa hợp. Sau thời gian khâm phục cái tính “học sinh nghèo vượt khó" của bạn thì vợ bạn đã thất vọng về bạn trong cuộc sống gia đình. Hải không ga lăng, khó tính và hơi nhỏ nhặt. Phụ nữ ai cũng thích được cưng chiều. Các bạn nam đừng sợ lỗ, các bạn thương yêu vợ một thì vợ bạn sẽ yêu lại bạn gấp mười lần.
Hải từ chối đi sóng đôi cùng vợ, và “ác" hơn cả là không chăn gối với vợ trong một thời gian dài, trong khi vợ Hải còn trẻ, rất trẻ. Tuy vợ Hải không nói ra vì lòng kiêu hãnh, vì tự ái, nhưng cô ấy bất mãn. Từ sự bất mãn đó, cô ấy hay gây gổ với bạn những chuyện không đâu và lẽ đương nhiên không thể nào trải lòng ra chăm sóc cho bạn từ miếng cơm tấm áo được.
Hải đưa cả 10 triệu thu nhập cho vợ, tôi nghĩ Hải muốn chứng tỏ khả năng kiếm tiền của mình, không muốn bị vợ xem thường! Nhưng rốt cuộc vẫn bị vợ xem thường!
Tôi có hai con, một trai một gái. Tôi yêu chúng hơn cả bản thân mình. Tôi sẽ đau khổ nếu con trai tôi lấy người vợ như vợ Hải và con gái tôi lấy phải người chồng như Hải. Vì sao? Vì chúng không phù hợp và không hạnh phúc.
Tôi thường nói với các con tôi “Sau này các con có gia đình, các con đừng nghĩ mẹ có tiền mà không quà cáp và biếu tiền mẹ. Mẹ có nhiều tiền, nhưng các con cho quà mẹ vẫn thích, vì nó thể hiện sự quan tâm". Đừng nghĩ rằng cha mẹ vợ giàu không cần quà cáp, Hải ạ.
Tôi đã phân tích kỹ sự việc, Hải là người có học sẽ rút tỉa được điều gì cho mình. Nếu sau mọi cố gắng mà vẫn không lay chuyển được vợ thì tôi nghĩ Hải nên dứt khoát chia tay. Tình cảm đã hết, sống với nhau chẳng ích lợi gì. Đừng ép lòng mình sống với nhau vì con cái. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, không ai có thể sống giùm cho ai cả. Ly hôn nhưng vẫn thương yêu và chăm sóc cho con cái thì chúng vẫn thành người tốt thôi. Tôi đã ly hôn gần 10 năm, vẫn một mình nuôi con, nhưng các con tôi vẫn ngoan, học giỏi và rất yêu mẹ.
Tôi có một điều muốn nói với các bạn trẻ là khi yêu thì mọi thứ đều là màu hồng, nhưng hãy thận trọng khi quyết định cưới nhau. Hãy tìm hiểu về gia đình, về nền tảng giáo dục, về đẳng cấp của mỗi người. Những điều đó rất có ý nghĩa trong cuộc sống chung sau này…
Chúc Hải sớm tìm được bình an trong tâm hồn và cuộc sống. Chúc các bạn trong diễn đàn vui khỏe và may mắn.
Trúc Mai
pho_binhyen @yahoo.com