From: Phạm Nguyễn
Sent: Monday, March 16, 2009 3:13 PM
Subject: Hải nên thẳng thắn và kiên quyết với vợ
Gửi bạn Hải,
Có lẽ, tôi cũng trạc tuổi bạn và cũng là người ở miền Trung ra Hà Nội học hành, ở lại làm việc, mưu sinh trên mảnh đất thủ đô. Từ học vấn đến công việc, lẫn thu nhập hàng tháng tôi có nhiều điểm giống Hải.
Tôi cũng lấy vợ là người Bắc (nhưng không phải là người Hà Nội) và vợ chồng tôi phải làm việc, dành dụm để mua nhà ở cho mình. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn luôn ý thức thỉnh thoảng gửi một ít tiền về biếu các cụ ở quê (nhưng có lẽ các cụ của tôi ở quê thuận lợi hơn gia đình Hải, vì các cụ đều có lương hưu).
Đã nhiều người có ý kiến với Hải, tôi không muốn phân tích thêm chỉ muốn đóng góp với Hải mấy lời như sau:
1. Hải cần phải mạnh mẽ hơn, thẳng thắn và kiên quyết hơn đối với vợ. Đây là điều sống còn trong quãng đời dài còn lại của Hải bên cạnh gia đình nhỏ bé của mình. Nếu không làm được việc đó, một là Hải sẽ phải suốt đời nhận sự "lép vế" của mình, hoặc nếu không viễn cảnh ly dị sẽ không phải là xa vời.
2. Trước mắt, Hải cần dành cho mình một ít thời gian suy nghĩ và chuẩn bị một buổi nói chuyện nghiêm túc, thẳng thắn với vợ. Phải để cho vợ thấy rằng, phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ anh em khi hoạn nạn và khi chưa tự lập được là trách nhiệm của người con, người anh, em trong gia đình. Và đương nhiên việc đó phải được thực hiện công bằng ở cả hai bên gia đình (còn việc gia đình vợ có nhận tấm lòng của mình hay không là do họ quyết định). Hải cũng phải cương quyết để vợ hiểu rằng "mẹ là người không thể thay thế trong cuộc đời của con người, còn vợ...).
2. Sau buổi nói chuyện đó, nếu xu hướng tốt lên, Hải cần động viên vợ (đừng xa lánh, tạo khoảng cách với vợ) và chủ động kết nối sợi dây liên lạc và tình cảm vợ chồng. Trong trường hợp vấn đề không được cải thiện, Hải nên nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ vợ (cần khẳng định tính không phụ thuộc của mình vào gia đình họ, kể cả trong trường hợp cần thiết thì trả nhà lại cho họ và ra ở riêng) để họ có những phân tích, chỉ bảo con gái họ. Tôi hy vọng rằng bố mẹ bên vợ của Hải là những người có suy nghĩ và hiểu được vấn đề để khuyên răn con gái họ (tốt hơn nữa là họ ủng hộ con rể).
3. Nếu những điều trên vẫn không thực hiện được thì phương án ly thân, rồi ly dị cần được tính đến. Tôi hiểu những suy nghĩ của Hải về đứa con, nhưng đừng vì điều đó mà chùn bước. Những đứa con ngoan, đứa con tốt sau này sẽ hiểu và quay về với bố của chúng nếu chúng biết bố của chúng đã hành xử một cách nghiêm túc trong quan hệ với mẹ.
Chúc Hải có được những giải pháp tốt nhất để thoát khỏi tình cảnh này.
Thân,