From: Nguyen Cong Son
Sent: Tuesday, March 17, 2009 3:54 AM
Subject: Ý kiến cho bài "Chuột sa hũ nếp chẳng sướng"
Hải thân mến!
Trong cuộc đời người ta thường có câu nói "giá như". Khi còn khó khăn ta mong sao cho đủ cơm ăn áo mặc, khi ta có cơm ngày 3 bữa thì ta lại mong được ăn ngon mặc đẹp. Sự đời nó cứ như vậy, mong muốn của con người vô tận lắm.
Tôi cũng là người miền Trung, cũng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo khó ấy, nhưng bạn cũng nên biết rằng hãy chứng tỏ và xứng đáng là một con người miền Trung thực sự, và một phần bạn đã chứng tỏ được điều đó "trưởng thành trong gian khổ".
Tôi cũng xây dựng gia đình với cô gái miền Bắc (mặc dù chúng tôi không có được như vợ chồng bạn, có nhà ở mà không phải bỏ tiền ra mua, với mức lương cao ngất ngưởng mà chúng tôi mơ cũng không bao giờ có). Thu nhập của bạn gấp 3 lần thu nhập của gia đình tôi đấy. 5 năm chúng tôi thuê nhà và tằn tiện, cộng với vay mượn để mua cho mình một ngôi nhà cấp 4 gọi là chỗ chui ra chui vào của mình. Gian nan là vậy để bạn biết rằng mức lương như vậy của bạn không lẽ lại không mua nổi cho mình một ngôi nhà?
Quả thực phong tục tập quán có những điểm khác nhau nên để tìm ra một tiếng nói chung cũng không phải là dễ, cần phải có một khoảng thời gian nhất định. Ở miền quê chúng ta, một người đau ốm có thể cả xóm, thậm chí cả xã đều biết và họ đến với nhau dù chỉ là dăm quả trứng gà hay một vài túi sữa, hoặc một lời hỏi thăm thôi, nhưng họ đến với nhau bằng cả tấm chân tình. Giữa thủ đô phồn hoa này liệu mấy ai có được tấm chân tình như vậy?
Quay lại vấn đề của bạn, qua lời tâm sự của bạn, quả là bạn đang sống trong tâm trạng bi quan và chán nản. Tôi cũng không biết giúp bạn bằng cách nào, nhưng tôi có mấy ý kiến này để bạn tham khảo, mong rằng sẽ giúp ích cho bạn một phần nào:
Đã là vợ chồng thì cần có sự trao đổi thẳng thắn trong mọi lĩnh vực cuộc sống cũng như tâm tư tình cảm. Theo tôi vào các dịp ngày lễ như Tết hay các ngày lễ khác chẳng hạn bạn nên chủ động (hoặc bàn bạc với vợ) mua những món quà ý nghĩa biếu cho gia đình 2 bên nội ngoại để chứng tỏ là bạn luôn luôn xem nội và ngoại là một, không có gì phân biệt cả. Bên ngoại khá giả hơn thì có thể một món quà làm kỷ niệm thì có ý nghĩa hơn là tiền bạc. Nhưng bên nội khó khăn hơn thì có thể bạn biếu tiền bạc lại có ý nghĩa hơn.
Bên cạnh đó một việc mà bạn cần phải làm là tạo điều kiện để hai bên thông gia có nhiều điều kiện gặp gỡ nhau, để hiểu nhau hơn, có thể gặp gỡ trực tiếp hay thông qua điện thoại. Hai bên thông gia mà quý nhau, tôn trọng nhau thì không sớm thì muộn vợ bạn cũng hiểu ra được chân lý đó.
Một điều quan trọng nữa là bạn cần phải tạo điều kiện tối đa cho vợ bạn có nhiều dịp tiếp xúc với bên gia đình nhà nội. Ban đầu thì có thể là những người cùng trang lứa, cùng nhận thức hiểu biết, thậm chí có những sở thích tâm tư giông giống nhau, sau đó là anh chị em bên nội cần có sự cảm thông chia sẻ ban đầu trong đó có cả bạn, để vợ bạn hiểu được phong tục tập quán bên chồng cũng như giá trị của con người miền Trung.
Có như vậy vợ bạn mới thấy được mình không bị lạc lõng bơ vơ bên nhà chồng, thậm chí những cuộc đi chơi đến những vùng miền nghèo khổ tạo cho vợ bạn có tính tò mò, biết đâu vợ bạn cảm thấy thích thú và thân thiện hơn với những con người nghèo khổ. Mặt khác bạn nên có sự quan tâm nhiều với vợ hơn, kể cả chuyện chăn gối. Bạn nên nhớ rằng cuộc sống vợ chồng vấn đề chăn gối ảnh hưởng rất lớn trong quan hệ hàng ngày của cả 2 vợ chồng (mặc dù điều này ít người nói đến).
Bên cạnh đó bạn nên dành thời gian tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ tự tay vợ chồng bạn làm mời bạn bè của vợ và của mình nữa để tăng thêm sự gắn bó giữa vợ chồng thông qua tình cảm thân thiện giữa bạn của vợ bạn và bạn của mình bởi lẽ kinh tế các bạn đâu có eo hẹp.
Thú thực là một người vợ thì vợ bạn còn có nhiều khiếm khuyết, không biết nấu cho chồng bữa cơm, mỗi lần chồng gửi tiền cho mẹ thì lại tỏ thái độ coi thường... Những điều đó tôi hoàn toàn không đồng tình tý nào. Nhưng là người đàn ông trước tiên bạn nên bình tĩnh thay đổi mình trước (tất nhiên phải đúng nghĩa mình là người chồng chứ không phải con rối). Bạn phải có lập trường vững vàng và hy vọng điều đó giúp vợ bạn có nhiều thay đổi tích cực hơn.
Sinh ra ở đời nếu không có vợ (chồng) này thì cũng sẽ có chồng (vợ) khác, nhưng bạn nên nhớ rằng không thể có một người cha mẹ đẻ thứ hai. Đạo làm con thì phải làm tròn chữ hiếu bạn ạ. Tôi cũng không biết khuyên bạn thế nào, nhưng chỉ xin nhắn tới bạn thông điệp mà chắc bạn từng học: "Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, để lời thề hải minh sơn, làm con trước phải đền ơn sinh thành"...
Tôi hy vọng bạn sẽ làm được cả 2 điều: Trọn tình trọn hiếu, vợ bạn sẽ có nhiều thay đổi và là một người con dâu tốt của mảnh đất nghèo miền Trung, mảnh đất nặng tình người.
Chúc vợ chồng bạn vượt qua cơn sóng gió này.
Nguyễn Công Sơn