Chị nên cương quyết với chồng hơn mỗi khi anh ta xúc phạm hay dùng vũ lực với chị. Không nên mỗi lần anh ta đối xử như vậy rồi xin lỗi là xong. Nếu chồng chị thật sự là người yêu thương vợ con thì sẽ sửa đổi thôi. Còn nếu vẫn tính nào tật nấy thì chia tay sẽ tốt cho mẹ con chị sau này. (Le)
> Chồng vũ phu
Cố gắng kiềm chế mình, không phản ứng với những lời nói, cử chỉ xúc phạm của chồng và bỏ qua chuyện cũ. Đừng tranh luận hơn thua với chồng vì anh ta dễ nổi giận, sẽ có cớ để chửi mắng và đánh đập cô. Có lẽ vì tính cô hay hơn thua nên chồng với tính khí nóng nảy mới hay đánh đập. (Huong)
> Chồng vũ phu
Sau khoảng thời gian 3 năm đầu sống chung, chồng tôi ngày càng lộ rõ bản chất gia trưởng, hồ đồ và vũ phu của mình. Tôi đã không biết bao nhiêu lần phải chịu đựng những lời lẽ thô tục, những câu mắng chửi, xúc phạm và những trận đòn từ chồng. (Huong)
> Chồng vũ phu
Bởi tôi cũng từng là người phụ nữ trong hoàn cảnh như bạn và chị chồng tôi (hiện nay đã ly hôn) cũng đã thấm thía và phải trả giá khi chọn cho mình người chồng vũ phu.(Mở ngoặc là chỉ vũ phu thôi, chứ những điều khác đều tốt, chứ không phải loại vừa vũ phu vừa chẳng ra gì).
> Chồng vũ phu
Anh ấy là người có học thức, nói chuyện về đạo trời đất, đạo làm người rất hay. Nhưng khi anh ấy tức giận lên thì có thể lôi hết tất cả họ hàng nội ngoại của mình mà chửi, và dĩ nhiên là anh ấy không thể không động tay động chân rồi.
> Chồng vũ phu
Mai là ngày tôi vác cái bụng chình ình đi mổ đẻ (vì thai quá già tháng mà không đau bụng), tôi chịu một trận đòn bò lê lết. Anh ta đấm đá, tát tai tôi... kinh lắm, chỉ vì tội không rửa cái chén và cái xoong anh ta ăn sau khi đi nhậu về khuya.
> Chồng vũ phu
Anh chửi bới tôi bằng bất kể từ ngữ nào cho dù là vô học nhất, luôn kiếm cớ gây gổ với tôi dù chuyện chẳng đáng phải thế. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Tôi phải sống vì chính tôi trước đã, tôi có sống tốt con tôi mới sống tốt được, tôi phải thoải mái tâm trí mới lo được cho con. (Phong)
> Chồng vũ phu
Đau đầu, mờ mắt, kiệt sức cũng phải dậy thật sớm làm, không dám nằm, không được nghỉ ngơi uống thuốc, đói cũng không dám ăn. Buồn không biết nói ai, vì hễ nói câu nào là bị cho là ý này ý nọ rồi đánh đập dã man.
> Chồng vũ phu
Khi vợ chồng tôi nói chuyện hay bàn việc gì đó, nếu nhận thấy chồng sắp nổi nóng hoặc mất bình tĩnh, tôi sẽ không nói gì thêm nữa mặc cho chồng cứ thao thao bất tuyệt. Hoặc tôi giả vờ đồng ý với chồng, nhưng ngay sau đó tôi nêu những rủi ro nếu như làm như thế. (Oanh)
> Chồng vũ phu
Tôi từng có ý định ly dị trong khi đang mang bầu, và nếu không có một người bạn khuyên tôi nên tìm đọc 2 cuốn sách "Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim" và "Giận - thiền sư Thích Nhất Hạnh", có lẽ gia đình tôi đã tan vỡ rồi.
> Chồng vũ phu
Một lần nữa tôi khuyên bạn nên chia tay với kẻ thô bạo như vậy bởi anh ta đánh bạn được một lần còn có thể nhiều lần khác, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. (Huyen)
> Chồng vũ phu
Anh dùng những từ ngữ mà từ trước tới nay tôi chưa phải nghe bao giờ. Tôi phản ứng lại gay gắt thì những gì tôi nhận được chỉ là những cái bạt tai. Cứ vui vẻ được vài ngày là nhà tôi lại ầm ĩ vì những chuyện chẳng đâu, mà người gây sự trước bao giờ cũng là anh. (Lê)