Từ: heo vang83
Đã gửi: 05 Tháng Tư 2011 4:08 CH
Bản chất của chồng chị Lê sẽ không thay đổi được mà càng ngày càng nặng thêm thôi, chồng chị không thương chị mà chỉ mượn chị để phục vụ hai việc là nhu cầu sinh lý và làm ôsin xong là đánh đập, xúc phạm để sĩ diện. Trước đây chồng em cũng vậy, em lấy chồng giáp miền Tây nhưng phong tục cũng giống miền Tây, không những vậy mà chồng và cả nhà chồng chửi rủa đuổi đi.
Đau đầu, mờ mắt, kiệt sức cũng phải dậy thật sớm làm, không dám nằm, không được nghỉ ngơi uống thuốc, đói cũng không dám ăn. Buồn không biết nói ai, vì hễ nói câu nào là bị cho là ý này ý nọ rồi đánh đập dã man. Lúc đó mình cũng buồn và đau khổ lắm, tưởng rằng sẽ sống không nổi.
Nhà chồng đuổi đi, mình sống xa chồng thời gian đầu rất đau khổ tuyệt vọng và nhớ chồng, nhưng nghĩ lại mình yếu quá rồi, nếu quay lại sẽ làm không nổi, lại bị đánh tiếp, sẽ không bền không sống được lâu, sẽ trở lại như cũ. Những lời chửi rủa của chồng và mẹ chồng vẫn văng vẳng bên tai, mẹ chồng ra lệnh xúi chồng bỏ mình, chồng mình thì sống phải ăn bám vào gia đình mà không độc lập được nên bất cứ việc gì cũng bị can thiệp, bị ý kiến.
Anh em nhà chồng sợ mình sẽ được hưởng gia tài nên rất ghét, xa lánh mình. Chồng mình suốt ngày bị sai vặt cho cả dòng họ, chạy suốt ngày mà không kịp, nhưng mình vẫn cố gắng để cho chồng mình yên tâm mà không dám trách. Mình phải uống thuốc an thần để khỏi nhớ chồng, khỏi quay lại nhà chồng. Mình khóc lóc vật vã trong đau khổ vô cùng, mình nghĩ thà chết còn hơn sống như vậy, nhưng chồng mình vẫn không hề ghé thăm mình một lần.
Nhà chồng đặt điều vu khống mình những chuyện mình không hề nghĩ và dám tin, xa chồng mình đau khổ oan ức, sống như một người điên. Mình không thể nuốt nổi miếng cơm, cả tháng nằm liệt, đi không nổi vài bước là quỵ xuống, gầy và xanh. Sau đó mình được nhiều người động viên cố sống tiếp và cố quên nỗi đau người chồng bội bạc gây ra.
Mình gặp chồng sau cư xử rất nhẹ nhàng và tốt, mình đã khôi phục sức khỏe vốn có trước khi lấy chồng. Bây giờ mình khỏe mạnh, sống rất hạnh phúc. Nhớ lại những ngày tháng trước đây chồng cũ đối xử với mình mà cảm thấy đáng sợ, nhờ chồng sau mình được sống lại và lấp hết những nỗi đau chồng trước gây ra, bây giờ mình không còn nhớ chồng cũ nữa.
Mong bạn hãy cố gắng vượt qua, có rất nhiều người đàn ông sống tốt mà không kiếm được vợ, có những người đàn ông thì ác độc đánh đập vợ dã man, và có thể giết mình bất cứ lúc nào. Vì vậy bạn nên sáng suốt để mau giải thoát mình khỏi áp bức. Hãy biết trân trọng, gìn giữ sức khỏe của mình và dâng hiến cho người đàn ông xứng đáng.