From: HG
Sent: Wednesday, April 06, 2011 5:54 PM
Gui Khiet Tran,
Bạn a, dừng ngay đám cưới lại bạn ơi. Mình năm nay 40 tuổi, cũng đủ hiểu được một phần đời người. Hoàn cảnh của mình còn rất tệ hại hơn bạn nhiều. Mình cũng là người được học hành tuy chưa đến chốn, nhưng cũng đủ nhận thức về cuộc đời trần tục này. Mình cũng có vài bằng ĐH, cũng có một vị trí trong xã hội, cũng đủ điều kiện kinh tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân đầy đủ, nhưng mình không được may mắn khi chồng cũng thuộc loại người chỉ muốn dùng sức mạnh của cơ bắp để nói chuyện với vợ. Nhưng với người ngoài anh ta rất lịch sự, hết sức lễ phép thậm chí rất khúm núm.
Ai tiếp xúc với anh ấy cũng có cảm tình ngay lần đầu tiên, thậm chí thầy bói còn nói anh ấy là người rất hiền khi xem tướng. Mọi người ai cũng lầm hết. Anh ấy cũng là người có học thức, nói chuyện về đạo trời đất, đạo làm người rất hay, thậm chí đã thay đổi cách sống của một số người ở tuổi trung niên, lớn hơn anh rất nhiều.
Nhưng bạn có biết không, khi anh ấy tức giận lên thì có thể lôi hết tất cả họ hàng nội ngoại của mình mà chửi, dùng những lời lẽ rất kinh tởm, cho dù bạn có sức tưởng tượng giỏi cỡ nào thì bạn cũng không thể nghĩ ra được những từ ngữ hết sức độc địa, dĩ nhiên là anh ấy không thể không động tay động chân rồi. Sức mạnh cơ bắp của đàn ông thì phụ nữ như mình chỉ biết chịu trận thôi.
Mới đây thôi, anh ấy đã chửi cả ba mình đã mất, kinh khủng lắm bạn ạ, nhưng mình cũng rất nhẫn nhục không nói lời nào, thậm chí nước mắt cũng không còn rơi được nữa. Đàn ông vũ phu thường là vậy đó. Mình đã chung sống với loại người vũ phu ấy gần cả 10 năm, mình cũng chẳng có lối thoát nào, vì bạn biết rồi đấy, họ sẽ không tha cho người gọi là vợ hắn đâu, đời nào, chỉ có con đường duy nhất là chết, lúc đó coi như hết của nợ. Vì pháp luật VN cũng không thể trừng trị những kẻ vũ phu mà cũng có đảm bảo được sự an toàn cho người phụ nữ đâu mà vùng vẫy làm gì.
Mình rất muốn cho anh ấy một bài học, nhưng làm cách nào nhỉ? Vì mình cũng có một người chồng lẽ ra yêu thương mình, là điểm tựa cho đời mình, ngược lại còn hành hạ tinh thần lẫn thể xác chắc là đến hết cuộc đời. Mình muốn có lời khuyên chân thành với bạn, hãy dừng ngay mọi chuyện khi còn có thể. Và mình cũng chẳng biết tại sao thời bấy giờ, kẻ vũ phu phần nhiều lại rơi vào những người được xã hội gắn cho cái mác là kẻ trí thức quá nhỉ.
Thân mến.