From: Trinh Huyen
Sent: Tuesday, April 05, 2011 12:31 PM
Theo tôi bạn nên chia tay với người chồng như vậy. Bởi anh ta hành động như vậy là không tôn trọng bạn. Hiện tại bạn độc lập về kinh tế, không những vậy bạn còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước, còn nhiều người đàn ông tốt có thể đến với bạn vì bạn được học hành chu đáo, sinh ra trong một gia đình gia giáo bạn sẽ có được cơ hội tìm được người chồng xứng đáng cho mình.
Nếu bạn cứ cam chịu sống với anh ta thì không những bản thân bạn bất hạnh mà con bạn cũng gặp bất hạnh bởi nó lớn lên trong một môi trường không trong sáng. Cũng rất có thể con bạn lớn lên sẽ có những hành vi thô bạo với những người xung quanh. Nếu con bạn là trai thì điều đó càng không tốt bởi con trai thường giống bố.
Tôi thấy nhiều đứa trẻ sống trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ thường đánh chửi nhau, đứa trẻ đó thường bị trầm cảm, hay có những hành vi cư xử thô lỗ với những ai có hành động làm nó không vừa ý. Tôi cũng đã có gia đình và con cái nhưng tôi hạnh phúc hơn bạn vì chồng tôi luôn tôn trọng tôi.
Theo tôi vợ chồng cần phải tôn trọng nhau, nếu điều tối thiểu này mà không làm được thì nói gì là thương yêu nhau đến trọn đời. Hơn thế nữa còn những lúc hoạn nạn, đau ốm. Tôi nghĩ rằng bạn đừng cho rằng vì con bạn quá nhỏ để mà ly hôn, vì nó còn quá nhỏ hay bạn sợ điều tiếng gia đình, cha mẹ. Mặc dù trước khi lấy anh ta bạn thừa biết rằng anh ta là người cư xử thô lỗ, bạn cho rằng khi lấy nhau rồi có thể cải tại anh ta là bạn hoàn toàn sai lầm.
Người xưa có câu ‘Cha mẹ sinh con trời sinh tính’, bản chất anh ta như vậy rồi bạn không thể nào thay đổi được đâu, chỉ có thể chấp nhận và sống chung với lũ. Một lần nữa tôi khuyên bạn nên chia tay với kẻ thô bạo như vậy bởi anh ta đánh bạn được một lần còn có thể nhiều lần khác, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.