Từ: Huong Ta
Đã gửi: 06 Tháng Tư 2011 12:19 SA
Cô Lê thân mến!
Tôi đọc tâm sự của cô và thấy tính của cô rất giống mình nên muốn góp một số kinh nghiệm để mong cô cố gắng thử xem có giúp cải thiện mối quan hệ vợ chồng không. Khi còn độc thân ở Việt Nam tôi có anh bạn trai cũng có tính khí nóng nảy như Trương Phi.
Anh ta cũng thóa mạ tôi một số lần, tuy rằng không thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhưng tôi không chấp nhận một người đàn ông không biết tôn trọng mình nên đã chia tay không luyến lưu. Điều may mắn là tôi đi định cư ở Mỹ nên anh ta không có cơ hội quấy rầy tôi nên cũng đỡ phiền toái. Tôi nghĩ cái căn bản là giữa vợ chồng cô có đứa con chung và hai người lấy nhau vì yêu, tôi nghĩ cô nên làm những điều như sau:
Cố gắng kiềm chế mình, không phản ứng với những lời nói, cử chỉ xúc phạm của chồng và bỏ qua chuyện cũ. Đừng tranh luận hơn thua với chồng vì anh ta dễ nổi giận, sẽ có cớ để chửi mắng và đánh đập cô. Đợi một hai ngày sau khi anh trở lại bình thường, hỏi chồng có yêu cô không và anh có muốn sống hạnh phúc với vợ con không? Nếu chồng cô biết phục thiện và còn lý trí, biết nhận lỗi thì anh ta sẽ sửa.
Tôi nghĩ có lẽ vì tính cô hay hơn thua nên chồng cô với tính khí nóng nảy mới hay chửi bới đánh đập. Nếu anh ta là người độc đoán và chỉ cho mình là đúng thì cũng rất khó sống với nhau. Vợ chồng sống hạnh phúc hay không phải yêu thương, tôn trọng và lắng nghe nhau. Mỗi người phải tự sửa mình để đem lại niềm vui cho người bạn đời thì mới hạnh phúc được.
Nếu anh ta không thấy mình sai trái, dẫu anh ta có nói thương yêu cô thì một con người không biết đúng hay sai như thế, cô nên chấm dứt cuộc hôn nhân này đi vì cô sẽ ngày càng mệt mỏi, sẽ ảnh hưởng nặng nề đến đứa con phải sống trong một gia đình như thế.
Chúc cô sáng suốt để tìm được hạnh phúc với một người bạn đời xứng đáng hơn.