Từ: Nguyen Thi cam Le
Đã gửi: 06 Tháng Tư 2011 10:09 SA
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, tôi xem rất nhiều tình huống và hoàn cảnh của các độc giả được đăng trên đây, nhưng chưa bao giờ tôi gửi mail góp ý cho bài. Đây là lần đầu tôi tham gia chia sẻ chuyện chồng vũ phu của chị Lê.
Ngay từ đầu chị đã sai lầm, trong thời gian hai người yêu nhau mà anh ta đã chửi bới, thậm chí còn "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với chị khi chị làm anh ta nổi giận, mà chị vẫn chấp nhận lấy anh vì nghĩ sẽ thay đổi được con người anh. Tôi nghĩ chị nên cương quyết với chồng hơn mỗi khi anh ta xúc phạm hay dùng vũ lực với chị.
Không nên mỗi lần anh ta đối xử như vậy rồi xin lỗi là xong. Chị phải để cho chồng biết chị sẽ rời xa anh ấy mãi mãi nếu như anh ấy cứ tiếp tục như vậy. Nếu chồng chị thật sự là người yêu thương vợ con thì sẽ sửa đổi thôi. Còn nếu anh ta vẫn tiếp tục tính nào tật nấy thì chia tay sẽ tốt cho mẹ con chị sau này.
Chị là người có học thức và chủ động trong cuộc sống thì một mình chị vẫn có thể lo cho con tốt. Chúc chị sẽ có lựa chọn đúng đắn cho cuộc sống của mình.