From: Phuong
Sent: Saturday, December 26, 2009 10:14 AM
Đọc những tâm sự của em, chị rất đồng cảm và muốn chia sẻ vài lời. Thật ra chị cũng đang rơi vào hoàn cảnh như em, cũng đang đứng giữa 2 chọn lựa, tiếp tục chịu đựng vì con cái, hay chấm dứt những ngày sống không hạnh phúc.
Chị cũng kết hôn 9 năm, có 2 con, vào ngày con lớn của chị tròn 2 tuổi, chị cũng lờ mờ nhận ra anh có tình ý với cô giữ bé (cô gái ấy chỉ mới 18 tuổi), nhưng chị không chứng kiến tận mắt như em. Và cũng vì lúc ấy chị rất tin tưởng chồng mình, anh luôn là thần tượng của chị nên khi anh nói gì chị cũng nghe và tin là mình đã hiểu lầm anh.
Sau đó mọi chuyện tưởng qua đi, chị sinh thêm bé gái thứ hai. Lúc này mọi chuyện mới tồi tệ (mà đau nhất là những chuyện xảy ra lúc chị có thai và sinh bé, chị lại không hề hay biết...). Từ đó đến nay đã 6 năm, nhiều lần anh xin bỏ qua, chị cũng nghĩ vì con cái nên hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại và quay về với gia đình, nhưng cái chị biết hiện giờ là anh vẫn không thay đổi.
Nhưng giờ anh vẫn xin một cơ hội, chị chán nản và đã quyết định ly hôn. Không phải vì quá ghen hay cố chấp mà không cho anh cơ hội lần nữa, nhưng thật sự chị không muốn đối mặt với anh. Sợ cảm giác bị phản bội, bị lừa dối... Giờ tâm trạng chị cũng như em, nóng giận vô cớ, đôi khi rất tội nghiệp 2 con. Nhiều lúc ức chế không kìm được, chị làm 2 bé rất sợ. Chị cũng sợ mình bị khủng hoảng như em.
Hiện giờ đơn ly hôn chị đã nộp, có lẽ qua Tết sẽ giải quyết, nhưng chị rất sợ thời gian làm mình mềm lòng. Không phải chị cố chấp không chịu tha thứ cho anh, nhưng chị không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân đầy nước mắt này nữa. Chị cần ổn định tinh thần để nuôi con. Mọi người khuyên cứ nhắm mắt làm ngơ, tập trung nuôi con, nhưng làm sao mình làm được điều đó. Em chắc hiểu tâm trạng này phải không. Giờ chỉ mong mình có thể thoát khỏi cảnh này, chị cũng rất muốn có người tâm sự và chia sẻ trong lúc này.
Nếu được Hà liên hệ với chị qua mail nhé. phuongnguyen_19752006@yahoo.com.vn
Rất mong được chia sẻ mọi chuyện với em.
Chào em.
Phuong