From: Thanh Thao
Sent: Wednesday, December 30, 2009 12:03 AM
Chào chị Hà,
Tôi theo dõi mục Tâm sự đã lâu, nhưng chưa lần nào gửi bài tham dự. Vì lần này cảm thấy bức xúc nên đánh bạo viết một bài. Nếu tôi ở vào trường hợp của chị, tôi sẽ chọn giải pháp ly hôn. Một người chồng như vậy tôi thấy không có gì để chị phải níu kéo. Nếu người chồng không có đủ tư cách để làm cha đứa bé, tôi thà để nó không có cha và dùng tình yêu của mình để bù đắp cho nó. Chồng chị chẳng tỏ được thái độ nào hối lỗi, cho dù có tha thứ thì sau này chồng chị cũng sẽ chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ.
Điều thứ hai tôi có vài lời gửi tới anh Manh Hung và Happy. Các anh chắc là đại diện cho lớp đàn ông có lối suy nghĩ cổ hủ và ăn chơi. Các anh nghĩ thế nào mà nói đàn ông chán cơm thèm phở là chuyên bình thường? Vậy nếu tôi nói đàn bà chán cơm thèm phở là chuyện bình thường các anh có chấp nhận không? Đàn bà chúng tôi có nhiệm vụ tha thứ va bỏ qua cho đàn ông các anh mỗi khi các anh đi ngoại tình à? Đó là chưa kể các anh đi lăng nhăng ở ngoài mang bệnh về nhà vợ con trong nhà cũng phải chịu...
Tôi nhớ đã lâu một cô gái đã nói cô ấy cảm thấy khinh thường đàn ông Việt, thế là đàn ông các anh ào lên phản đối, nhưng các anh hãy nhìn lại mình xem, các anh đã làm gì để người khác phải khinh thường mình? Hay các anh đã làm được gì để đàn bà chúng tôi phải tôn trọng? Tôi nói ở đây cũng xin lỗi những bậc đàn ông chân chính.
Anh Happy nói rằng nên xem nhẹ chuyện chồng chị Hà lăng nhăng để chị bớt đau khổ hơn và chuyện đàn ông đi bia ôm, massage trong xã hội hiện nay thì đầy rẫy. Xin lỗi anh xem nhẹ là xem nhẹ như thế nào? Vợ anh lăng nhăng như vậy anh có xem nhẹ nổi không? Và cũng chính vì tồn tại người có suy nghĩ như anh nên chuyện bia ôm, massage mới đầy rẫy. Tôi thấy đàn ông các anh thật quá tham lam va ích kỷ.
Vài lời gửi đến các độc giả, mong là chi Hà có được quyết đinh đúng đắn cho mình, cương quyết lên chị ạ.
Kate