From: hoang phuong
Sent: Tuesday, December 29, 2009 12:05 PM
Em Hà thân mến,
Qua lời kể của em, chị thấy chồng em là người ích kỷ, không cần biết đến cảm xúc của vợ và anh ta cũng coi thường em khi hành động như vậy ngay trong nhà mình. Anh ta đã vô trách nhiệm khi quyết định đi làm xa để em phải một mình chăm sóc hai con. Việc này xảy ra không phải một lần, vì vậy chị thấy ngồi lại với nhau để nói rõ cũng không có nhiều hiệu quả.
Trong khi đó em là một người có học, có công việc ổn định lại hay giúp đỡ người khác. Sai lầm của em là đã tha thứ cho anh ta ngay từ lần đầu mà chỉ lặng lẽ cho cô giúp việc về quê. Phụ nữ Việt Nam yếu đuối và bao dung, đàn ông họ thấy rõ điều đó và buông thả trong quan hệ sau đó lại làm vài động tác tặng quà, xin lỗi này nọ là xong.
Chị thấy trong tình huống hiện tại em không nên tha thứ cho anh ta để anh ta vẫn có thể quay về mà hưởng hạnh phúc do em tạo ra. Với người chồng như vậy thì cũng chả có gì phải tiếc, đằng nào em cũng phải một mình chăm sóc hai con. Em còn trẻ, còn có nhiều cơ hội gặp người tốt. Em phải cứng cỏi lên, đừng sợ những định kiến trong xã hội.
Từ kinh nghiệm của bản thân, chị nhận thấy điều quan trọng là không nên sống phụ thuộc vào tình cảm của người đàn ông với mình (vì bản chất của tình cảm là hay thay đổi), như vậy mình mới độc lập và sẽ không bị đau khổ. Phải hướng suy nghĩ của mình vào những điều mà mình yêu thích, những đam mê của mình để có được niềm vui sống. Sau đó rồi tình yêu tự nó sẽ tìm đến.
Trước mắt chị thấy hai người nên ly thân và em cũng nên nói rõ đây chỉ là một quá trình diễn ra từ từ vì em không muốn bố mẹ và con em bị sốc, và em cũng yêu cầu anh ta phải thực hiện mọi nghĩa vụ với con cái. Trong thời gian này em hãy cố gắng tự giải tỏa cho bản thân và hãy gần gũi với các con hơn, lựa lời giải thích dần cho bố mạ em hiểu.
Em nên dành thời gian chăm sóc mình, trang trí nhà cửa để khi về nhà em không gặp phải cảm giác lạnh lẽo, các con em cũng sẽ nhận ra rằng không có bố, mẹ con vẫn vui vẻ. Dần dần rồi em sẽ quen thôi, thà vất vả còn hơn là phải đau khổ.
Chúc em tìm được sự thanh thản.