From: Gau gau
Sent: Sunday, December 27, 2009 5:01 PM
Chào chị Hà!
Là người cũng thường xuyên theo dõi mục Tâm sự này, em thực sự thấy tiếc cho chị phải thấy cảnh chồng với người khác. Bây giờ mọi sự quyết định đều ở chị thôi.
Em không muốn nói nhiều về đàn ông, nhưng em mất niềm tin vào tình yêu vào hôn nhân, em sợ những ghen tuông, sợ những dằn vặt, sợ rằng sống với nhau lâu ngày tình cảm phai nhạt.
Em đang là người bị xã hội lên án vì đang yêu một người đàn ông có vợ và hai con. Anh ấy rất yêu em, không muốn xa em. Anh ấy ghen với những người bạn em tìm hiểu (với em chỉ là cố gắng thôi vì em rất yêu anh, nhưng anh không đến với em nên em vẫn phải tìm cho mình một người chồng).
Khi em bảo với anh ấy hoặc là em hoặc là vợ thì anh buông em ra cũng không quá khó khăn như em. Em rất đau khổ, mệt mỏi dằn vặt suy nghĩ, còn anh ấy thì bảo vì con cái, vì trách nhiệm anh không thể bỏ vợ được. Nhưng khi em hỏi một câu nếu vợ anh có người khác thì anh có bỏ không. Anh ấy bảo chắc chắn sẽ bỏ. Em bảo lúc đó thì trách nhiệm với con cái ở đâu.
Mặc dù vợ anh ấy có ngoại tình thì cũng do anh thôi. Anh ấy đi suốt ngày, bận rất nhiều việc nhưng thực sự cũng không còn hào hứng với vợ nữa. Và em thấy thật buồn, buồn cho em và cho vợ anh ấy nữa. Đàn ông chỉ chấp nhận được mình ngoại tình, không thể chấp nhận được lỗi lầm của vợ trong khi lại là người gây nên những lỗi lầm của vợ.
Nếu em có bạn trai thì anh ấy cũng không bao giờ yêu em nữa vì anh bảo em đã dành tình cảm cho người khác. Em bây giờ chỉ biết hận bản thân mình sao cứ yêu anh, sao không thể yêu được ai khác, rồi làm khổ bản thân gia đình và cả vợ anh ấy nữa.
Quay lại với câu chuyện của chị, em là con gái, có thể em quá ghen, nhưng em không thể chấp nhận và cứ nghĩ đến anh và vợ là em không thể chịu được. Nên trong chuyện của chị nếu bỏ qua cho anh ấy thì sau này sẽ không bao giờ được nói động chạm đến chuyện ấy nữa. Chồng chị lúc đó sẽ lại buồn bã mệt mỏi và tìm nơi khác.
Em có một suy nghĩ nếu sau này lấy chồng, quá khứ sẽ không quan tâm, nhưng em sẽ không bao giờ chấp nhận chồng mình lăng nhăng bên ngoài.
Chúc chị cố gắng bình tâm và sẽ hạnh phúc. Đừng sống vì các con quá chị ạ, lớn lên chúng sẽ hiểu!